(BongDa.com.vn) – Ấp ủ rất nhiều hoài bão ở VCK U21 QG – báo Thanh Niên 2015, thế nhưng tiền vệ Minh Vương vẫn chưa thể giải thoát được mình. Sau hai trận đấu ở đã qua của U21 Gia Lai, người ta thấy thương một cánh én lẻ loi ở khu vực trung tuyến của đội bóng trẻ phố núi.
ỞSự thật đang dần hiện ra trước mắt với Minh Vương sau ba lượt trận của vòng bảng, tiền vệ U21 Gia Lai đã có bốn bàn thắng để giúp đội nhà có mặt ở VCK tại TP.HCM. Dù rất cố gắng, thâm chí ở lượt trận thứ hai gặp U21 TT-Huế, Minh Vương được HLV Trịnh Duy Quang trao tấm băng thủ lĩnh, dẫn dắt lối chơi U21 Gia Lai.
Thế nhưng, việc thất bại 2-3 trước TT-Huế và chỉ có được 1 điểm sau hai lượt trận ra quân khiến U21 Gia Lai phải chia tay VCK U21 sớm hơn dự kiến là điều có thể xảy ra. Nhìn lại những cá nhân nổi bật nhất của U21 Gia Lai ở VCK năm nay như Đông Triều, Văn Tiến, Ksor Úc, Anh Tài, Duy Lam, Tiến Hoài,… không ai khác Minh Vương là người được kỳ vọng nhiều nhất.
Thực tế, sau hai lượt trận ở VCK trước U21 TP.HCM và U21 TT-Huế thì Minh Vương là người để lại nhiều dấu ấn. Bàn thắng mở tỉ số 1-0, U21 Gia Lai vào lưới TP.HCM in đậm dấu giày của Minh Vương sau pha sút phạt cực kỳ khó chịu, buộc hậu vệ TP.HCM đánh đầu phản lưới nhà.
Trong hai bàn thắng vào lưới U21 TT-Huế ở lượt trận thứ hai của bảng A, Minh Vương là người kiến tạo để Đông Triều có bàn mở tỉ số cho U21 Gia Lai. Ở bàn thắng thứ ba của U21 Gia Lai vào lưới TT-Huế được Minh Vương thể hiện sau một tình huống di chuyển hợp lý, pha bật cao đánh đầu không cho thủ môn Văn Nhân cơ hội cản phá.
Những gì tiền vệ Minh Vương thể hiện sau hai trận đấu trên SVĐ Thống Nhất là điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, trước một tập thể thiếu gắn kết, đặc biệt là những sai lầm chết người ở hàng thủ khiến cơ hội đi tiếp của Minh Vương và đồng đội tại VCK năm nay đang dần khép lại.
Người ta tiếc cho sự tài hoa, lối chơi thanh thoát, uyển chuyển của Minh Vương ở U21 Gia Lai. Bởi có lẽ, một cánh én mang tên Minh Vương không thể giúp U21 Gia Lai tạo nên một mùa xuân ở VCK U21 QG 2015.