MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Thưởng Tết với cầu thủ Việt: Người tiền tỷ, kẻ nợ lương

    12:27 Thứ bảy 02/02/2019 | 9

    Sau một năm thành công ở các mặt trận, các tuyển thủ Việt Nam đón cái Tết vui trọn vẹn cùng gia đình. Trong khi đó, thưởng Tết với các đội bóng ở V-League vẫn là chuyện muôn năm cũ.

    Quang Hải, Công Phượng "bội thu" tiền thưởng

    Năm 2018, bóng đá Việt Nam gặt hái được rất nhiều thành công, từ kỳ tích vào chung kết VCK U23 châu Á, tới bán kết Asiad, vô địch AFF Cup, tới tứ kết Asian Cup 2019.

    Những thành tích trên đưa bóng đá Việt Nam bước lên một tầm cao mới, tạo được vị thế trên đấu trường quốc tế. Còn với các cầu thủ, họ cũng nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh từ nhiều kênh khác nhau.

    Theo thống kê, riêng ngôi Á quân U23 châu Á 2018 đã mang về hơn 50 tỷ đồng tiền thưởng cho U23 Việt Nam. Tiếp đến, thành tích vào tới bán kết Asiad cũng giúp thầy trò HLV Park Hang Seo được thưởng không dưới 5 tỷ đồng.

    Thưởng Tết với cầu thủ Việt: Người tiền tỷ, kẻ nợ lương - Bóng Đá

     Các tuyển thủ Việt Nam có một năm bội thu tiền thưởng. Ảnh S.N

    Đặc biệt, với chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018, Quang Hải cùng các đồng đội nhận số tiền thưởng lên tới 30 tỷ đồng. Trước khi khép lại một năm đáng nhớ để đón cái Tết dân tộc, tuyển Việt Nam nhận tiếp khoảng 15 tỷ đồng cho thành tích vào tứ kết Asian cup 2019.

    Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... nhận trung bình mỗi người vài tỷ đồng, đó là chưa kể nguồn thu từ quảng cáo hay những khoản thưởng riêng khác từ CLB. Họ chính là những cầu thủ Việt Nam đón cái Tết Nguyên đán trong niềm vui lớn, và có lẽ không cần quan tâm nhiều tới chuyện thưởng Tết.

    V-League "đói" thưởng Tết

    Trong khi các tuyển thủ Việt Nam có một năm "bội thu" tiền thưởng, thì ở các đội bóng V-League, hầu hết đều không có thưởng Tết với số tiền cao như trước đây. Những đội bóng có tiềm lực tài chính cũng chỉ thưởng 1 tháng lương cho các cầu thủ, còn lại chỉ nửa tháng, thậm chí có đội còn mới vừa trả nợ lương từ mấy tháng trước cho các cầu thủ ăn Tết.

    Việc các đội bóng V-League không thưởng Tết "đậm" vốn là câu chuyện cũ, đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tình hình kinh tế khó khăn, hơn nữa việc thưởng Tết cho cầu thủ không có tiền lệ. 

    Thưởng Tết với cầu thủ Việt: Người tiền tỷ, kẻ nợ lương - Bóng Đá

     Hầu hết các đội bóng chỉ thưởng Tết cho có.

    Một lãnh đạo CLB phía Bắc cho biết, trong quy chế, các cầu thủ đều có thưởng sau mỗi trận thắng, nếu gom cả năm cũng là một khoản lớn. Bên cạnh đó, so với thu nhập chung của xã hội, cầu thủ cũng nhận mức lương khá cao, chưa kể mỗi khi ký hợp đồng đều có tiền lót tay cả tỷ đồng. 

    Với những đội bóng nhà nghèo, họ chuyển từ việc thưởng Tết sang lì xì đầu năm cho các cầu thủ, vừa tạo không khí hứng khởi, vừa lấy may cho cả năm.

    Không được thưởng Tết, hoặc có cũng chỉ là cho vui, các cầu thủ Việt Nam dần dần thành quen, ít ai có đòi hỏi hay thắc mắc. Tất cả hiểu rằng khi thi đấu tốt, được khoác áo đội tuyển, lúc đó sẽ có những khoản tiền thưởng lớn hơn nhiều so với thưởng Tết.

    Huy Phong | 10:30 02/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...