MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Thái Lan và câu chuyện 24 năm đầy duyên nợ của bóng đá Việt Nam

    11:25 Thứ tư 05/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo và các học trò hứa hẹn sẽ có một màn so tài đỉnh cao với người Thái tại Buriram vào 19 giờ 45 tối nay (5/6).

    Cách đây 24 năm, bóng đá xứ chùa Vàng luôn gây một nỗi sợ hãi vô hình khó lý giải cho các chàng trai áo đỏ. Người Thái luôn khiến những cổ động viên ĐT Việt Nam khóc nghẹn đầy cay đắng, ở cả Tiger Cup (sau đổi tên thành AFF Suzuki Cup) và SEA Games. Chúng ta thua họ ở 4 trận chung kết SEA Games 1995, 1999, 2003, 2005 cùng với vô số những thất bại đầy tức tưởi khác.

    Chỉ đúng 3 lần đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại được đối thủ đầy duyên nợ này, diễn ra vào năm 1998 (thắng 3-0 ở bán kết Tiger Cup), năm 2008 (thắng 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup) và gần nhất là chiến thắng 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020.

    Thái Lan và câu chuyện 24 năm đầy duyên nợ của bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Lần gần nhất gặp nhau ở cấp độ ĐTQG vào năm 2005, chúng ta thất bại với tổng tỉ số 0-4 trước Thái Lan sau hai lượt trận tại vòng loại World Cup 2018. 

    Có một sự thật dù lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 trước người Thái nhưng trong suốt 9 năm kể từ thời điểm đó, bóng đá Việt Nam chưa thể tiệm cận được đẳng cấp với họ. Thất bại đau đớn nhất diễn ra vào năm 2015, ĐT Việt Nam thua "tâm phục khẩu phục" trước ĐT Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Kiatisak. Những khán giả trên sân Mỹ Đình sẽ vẫn còn nhớ bàn thắng ấn định tỉ số 3-0, đội bóng xứ chùa Vàng chuyền bóng như đùa giỡn giữa chốn không người trước khi nhẹ nhàng sút tung lưới Nguyên Mạnh.

    Mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ thời điểm cuối năm 2017. HLV Park Hang-seo tiếp nhận làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thay thế cho người tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng từ chức sau trận thua 0-3 trước chính Thái Lan ở vòng bảng SEA Games cùng năm. Lên nắm quyền, thầy Park đã thổi vào đội tuyển một làn gió mới, giúp chúng ta lập hàng loạt cột mốc chói sáng: á quân U23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019.

    Thái Lan và câu chuyện 24 năm đầy duyên nợ của bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Công Phượng, Văn Toàn, Hùng Dũng tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu trước Thái Lan.

    Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là những thành công đó lại không có bất cứ chiến thắng nào bước qua trước người Thái Lan để họ phải “tâm phục khẩu phục”. Điều đó khiến màn đối đầu tại Buriram hứa hẹn sẽ rất đáng được chờ đợi vì đây là lần đầu tiên thầy Park có dịp đối mặt với đội tuyển quốc gia Thái Lan, đội bóng luôn vỗ ngực tự hào là bá chủ của khu vực Đông Nam Á.

    Quế Ngọc Hải trước trận đã khẳng định: “Chúng tôi đã từng đá ngang ngửa trước Hàn Quốc (ASIAD 2018), Nhật Bản (Asian Cup 2019) thì chẳng việc gì phải sợ Thái Lan.”

    Đó cũng là điều rất nhiều khán giả chờ đợi. Khi tâm lý sợ hãi đã được cởi bỏ, nhiều điều hấp dẫn sẽ được chờ đợi ở màn so tài đỉnh cao vào 19 giờ 45 tối nay (5/6) giữa hai nền bóng đá đầy duyên nợ này.

    Lê Dũng | 11:00 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...