MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Sao thất sủng Juventus 'ngỏ lời' với Man Utd

    10:44 Thứ hai 29/07/2019

    BongDa.com.vn Gần như không thể cạnh tranh vị trí dưới thời Maurizio Sarri, nhà vô địch thế giới đang tính chuyện ra đi.

    Sau khi chính thức bổ nhiệm HLV Maurizio Sarri, bên cạnh việc đưa về sân Allianz những cái tên chất lượng, một điều quan trọng ban lãnh đạo Juventus cần làm là tìm đầu ra cho những cầu thủ không còn phù hợp với kế hoạch của đội bóng. 

    Bên cạnh cái tên được xác định gần như chắc chắn sẽ ra đi là Sami Khedira, còn có thêm nhà vô địch thế giới 2018, Blaise Matuidi. Cầu thủ người Pháp gia nhập Juventus từ mùa hè 2017, trải qua 2 mùa giải được đánh giá ở mức tròn vai. 

    Lý do tuổi tác sẽ khiến cầu thủ sinh năm 1987 khó có được chỗ đứng ở Juventus mùa tới, nhất là trong tình cảnh đội bóng thành Turin đang nhắm Christian Eriksen. Theo Corriere di Torino, cầu thủ 32 tuổi ‘thực sự rất thích Manchester United', người có thể mất Paul Pogba cho Real Madrid và vẫn chưa ký được với Sergej Milinkovic-Savic hay Bruno Fernandes.

    United or PSG for Matuidi? - Bóng Đá

    Blaise Matuidi muốn đến Man United?

    Tuy nhiên, tờ báo trên cảnh báo Quỷ đỏ sẽ gặp phải sự cạnh tranh đến từ Paris Saint Germain, nơi Matuidi từng thi đấu trong 6 năm (từ 2011 - 2017). Hợp đồng của cầu thủ người Pháp với Juventus chỉ còn một năm, đến tháng 6/2020. Juventus hoàn toàn có thể để anh gia nhập một đội bóng khác ngay trong mùa hè này nhằm tránh cảnh mất trắng vào năm tới.

    Trong ngày hôm qua (28/7), Sami Khedira cũng bị bắt gặp đang có mặt ở sân Emirates xem trận giao hữu giữa Arsenal và Lyon. Xem ra ngày "Lão bà" nói lời chia tay 2 nhà vô địch thế giới không còn xa nữa.

    Xem ý nghĩa màn ăn mừng của Matuidi:

    Lê Dũng | 10:30 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...