Mới đây, đích thân tiền vệ Tiemoue Bakayoko đã lên tiếng thừa nhận không chắc chắn về tương lai của mình tại AC Milan. Sau khởi đầu chật vật, cựu sao Monaca đã cho thấy được đẳng cấp của mình và là một trong những trụ cột có vai trò then chốt trong việc đưa nửa đỏ thành Milan vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A.
Lúc này, Rossoneri được cho là có thể mua đứt Bakayoko để giải phóng anh khỏi Chelsea với điều khoản trị giá 30 triệu bảng, thế nhưng mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn xem xét. Còn bản thân cầu thủ này thì khẳng định chỉ muốn tập trung cho mục tiêu giữ chắc cho AC Milan một vị trí trong nhóm dự Champions League:
"Khi tôi nghĩ về tương lai của mình, đó thực sự chỉ là một điều xa xôi, mờ mịt"
"Tuy nhiên, tôi lại không thể vứt bỏ chúng ra khỏi đầu."
''Tôi đang làm mọi thứ để giúp AC Milan đủ điều kiện tham dự Champions League. Đã năm năm kể từ khi người hâm mộ Milan được nghe nhạc hiệu Champions League và tôi muốn mình có mặt ở lần tiếp theo khi khúc nhạc ấy vang lên ở San Siro."
"Tôi đang thấy hạnh phúc. Ban đầu, tôi bị chỉ trích, nhưng đó là do người hâm mộ kỳ vọng nhiều ở tôi. Tôi không có vấn đề gì với chuyện này cả."