MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Robben năn nỉ trọng tài nương tay với đối phương

    15:00 Thứ sáu 03/03/2017 | 2

    Ngôi sao Arjen Robben của Bayern Munich (Đức) có hành động hết sức kỳ lạ khi chứng kiến cầu thủ đối phương phạm lỗi với đội mình

    Hiệp 2 trận Bayern gặp Schalke tại cúp Quốc gia Đức (2/3), Robben bất ngờ năn nỉ trọng tài Siebert không nên quá nặng tay với hậu vệ Holger Badstuber (Schalke) khi cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ hai chỉ trong ít phút sau pha phạm lỗi với Javi Martinez.

    Trước đó, Badstuber đã nhận một thẻ vàng ở tình huống truy cản trái phép với chính Robben. Việc dính hai thẻ vàng đồng nghĩa Badstuber "ăn" thẻ đỏ từ trọng tài.

    Nhận thấy hình phạt cho đối thủ quá nặng nề, Robben đã tiến gần đến trọng tài Siebert và nói: "Có cần thiết phải là một thẻ vàng không? Anh ta không đáng phải nhận điều đó, nhất là trên chính sân vận động từng là nơi gắn bó nhiều năm liền."

     - Bóng Đá

     Badstuber phạm lỗi với cầu thủ Bayern Munich. Ảnh: Getty Images.

    Badstuber đang chơi cho Schalke từ năm 2017, nhưng từng gắn bó với Bayern từ năm 2007. Vì liên tiếp bị hành hạ bởi chấn thương, thời gian thi đấu của ngôi sao 27 tuổi người Đức thường xuyên bị gián đoạn. Từ năm 2012, chưa có mùa giải nào trung vệ này thi đấu hơn 20 trận.

    Hành động năn nỉ trọng tài nương tay đồng đội cũ của Robben lập tức được cánh truyền thông ghi nhận và đăng tải trên nhiều trang báo sau đó. Tất cả đều có chung quan điểm ngôi sao người Hà Lan có hành động rất "fair-play".

    Điều này cũng dễ hiểu vì Robben và Badstuber từng nhiều năm liền sát cánh.

    Sau 90 phút, Bayern cũng giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Schalke. Cú đúp của Robert Lewandowski và Thiago Alcantara giúp 'Hùm xám" nhấn chìm đối thủ trên sân Allianz Arena.

    Nguyên Trí | 13:04 03/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...