MỚI NHẤT :
  • Đại gia Serie A theo đuổi ứng cử viên Pichichi
  • "Các quyết định của Ten Hag đã phản tác dụng khủng khiếp"
  • 3 phương án cho Mason Greenwood
  • Thêm 1 ngọc quý Brazil khiến đại gia châu Âu phát cuồng
  • Ten Hag từ chối yêu cầu của Lisandro Martinez
  • Pochettino được ủng hộ tiếp tục dẫn dắt Chelsea mùa tới
  • AC Milan hỏi mua thảm họa của M.U
  • Quả báo cho Indonesia
  • Xác định tương lai Vua phá lưới La Liga
  • 'Casemiro sẽ ở lại. Jorginho cũng có chạy đâu'
  • Rời VFF, hé lộ bến đỗ mới của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Arsenal nhắm tiền vệ 34 triệu bảng thay Partey
  • 'Arsenal quét sạch Man Utd ở OTF, tỷ số là 5-1'
  • Huyền thoại Man United: “Thật khó để trông chờ vào Hojlund”
  • Chelsea hỏi mua tiền đạo 50 triệu bảng của M.U
  • Chia tay CLB CAHN, Quang Hải phá kỷ lục phí lót tay ở V-League?
  • Áp lực cực đại lên Arsenal
  • Arteta đồng cảm với Ten Hag
  • Inter gặp khó trong việc tống tiễn các 'chân gỗ'
  • Ancelotti chỉ ra 2 yếu tố giúp Vinicius giành Quả bóng Vàng
  • Tottenham cần làm gì hè tới?
  • Người cũ xin lỗi Juve vì chơi dưới kỳ vọng
  • Thắng làm vua, thua đổ lỗi
  • Roy Keane chỉ trích lựa chọn của Ten Hag
  • Tương lai Locatelli chưa xác định nếu Motta đến Juve
  • Theo Hernandez báo tin vui cho Bayern
  • Barcelona có thể thay thế Joao Felix bằng cầu thủ hoàn thiện hơn
  • Thay Vinicius hay Bellingham - đâu sẽ là vị trí của Mbappe tại Real?
  • Ancelotti tiết lộ tình trạng chấn thương của Bellingham
  • Juve chuẩn bị tống khứ 2 tiền đạo
  • Estevao Willian lên tiếng giữa tin đồn đến Chelsea
  • Pioli cho các ngôi sao nghỉ ngơi dù chưa đạt mục tiêu
  • VFF lên tiếng sau khi bất ngờ chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Muốn tới Real, Mbappe phải chấp nhận 1 điều kiện
  • Ange Postecoglou khiến Arsenal "mừng thầm"
  • Fabregas đưa CLB thăng hạng Serie A sau hơn 20 năm
  • Pochettino bỏ ngỏ khả năng chia tay Chelsea
  • Arsenal xem như chia tay tài năng trẻ
  • Man United không còn sự thu hút với các ngôi sao
  • Ten Hag bị quy tội
  • Real Madrid và những “tượng đài” bị Florentino Perez phá huỷ

    13:20 Thứ bảy 11/07/2015

    Florentino Perez là một vị chủ tịch tài năng, điều đó chẳng cần phải bàn cãi. Tuy nhiên chiến lược dùng người của ông không ít lần bị coi là tàn nhẫn.

    (BongDa.com.vn) – Florentino Perez là một vị chủ tịch tài năng, điều đó gần như chẳng cần phải bàn cãi. Tuy nhiên chiến lược dùng người của ông không ít lần bị coi là tàn nhẫn.

    Real Madrid và những “tượng đài” bị Florentino Perez phá huỷ
    Real Madrid từng sở hữu vô số những tên tuổi lớn, nếu được tin tưởng đúng mực các ngôi sao này hoàn toàn có thể vươn mình trở thành những huyền thoại thật sự ở Bernabeu. Song, Los Blancos nhiều lần để vuột mất những tài năng này chỉ vì Perez không đánh giá đúng năng lực của họ.

    Và để làm tăng thêm sự hào nhoáng cho Galacticos mà ông đã và đang xây dựng Florentino Perez cũng tự tay phá huỷ những “tượng đài” ấy bằng cách bán họ đi rồi tiếp tục mua về cho mình những tân binh danh tiếng.

    Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua một số cầu thủ lớn “chết yểu” dưới bàn tay của Florentino Perez.

    Claude Makelele

    Trong đội hình đầy rẫy những siêu sao tấn công của “Dải ngân hà” Real Madrid như Zidedine Zidane, Luis Figo, Raul Gonzalez,… thì Makelele chính là động cơ vĩnh cửu, chốt chặn cuối cùng để che chở, bảo vệ cho hàng tiền vệ đội nhà.

    Tuy nhiên chỉ vì vẻ ngoài chẳng quá bắt mắt của cầu thủ người Pháp, Hè năm 2003, người đàn ông quyền lực nhất Real Madrid đã quyết định bán anh cho Chelsea với giá 24 triệu Euro.

    Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sau đó còn nhận xét, đúng hơn là chê bai Makelele rằng: “Một cầu thủ không thể chuyền nổi đường bóng quá ba mét thì làm sao đá cho Real”.

    Nhưng đến khi không còn ai nhìn thấy những bước chạy, những pha tắc bóng ở giữa sân của cầu thủ “chuyền không quá 3 mét” thì các Madridista mới biết hai chữ “tiếc nuối” được viết như thế nào. Bởi sự ra đi của “Máy quét” Makelele đã kéo theo cuộc sụp đổ của cả một thế hệ Galacticos.

    Mesut Oezil

    Real Madrid và những “tượng đài” bị Florentino Perez phá huỷ
    Sau khi toả sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Đức ở World Cup 2010, Mesut Oezil được Real Madrid chiêu mộ từ Werder Bremen. Ngay lập tức tiền vệ sinh năm 1988 cho thấy mình là một trong những chân chuyền hàng đầu thế giới. Cá biệt, có thời điểm người ta nói rằng Oezil là “vua kiến tạo” của bóng đá thế giới.

    Điều này quả thật rất chính xác, bởi lẽ trong ba mùa giải chơi cho Real cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã thi đấu vô cùng thăng hoa. Anh có đến 59 pha “dọn cỗ” thành công, bên cạnh đó anh cũng tự mình ghi được 24 bàn thắng.

    Song, bất chấp bất cả mùa Hè năm 2013 Oezil buộc phải ra đi để dọn đường cho ngôi sao Gareth Bale đến với Bernabeu.

    Đến nay không ít các Madridista vẫn còn nuối tiếc vì sự ra đi của chân chuyền thượng hạng này. Với tài năng hiếm có của mình lẽ ra anh nên được trọng dụng nhiều hơn nữa ở đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

    Gonzalo Higuain

    Real Madrid và những “tượng đài” bị Florentino Perez phá huỷ
    Higuain có khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013 chơi cho Real Madrid. Đã từng có Cris Ronaldo – Higuain – Oezil là bộ ba cực kì ăn ý và giúp Real giành được những thành công nhất định.

    Ở Real “El Pipita” có 122 bàn sau 264 trận ra sân, một con số thống kê cho thấy khả năng làm bàn tuyệt vời của tiền đạo người Argentina.

    Kể từ khi gia nhập Real, Higuain dần trở thành một tiền đạo hoàn thiện với khả năng kết thúc lạnh lùng và hiệu quả bậc nhất thế giới.

    Thế nhưng do sự thiên vị mà chủ tịch Perez dành cho người đá cùng vị trí với anh là Karim Benzema, Higuain đã quyết định rời sân Bernabeu hè 2013 do không còn đất “dụng võ” ở đây và chán chường cảnh phải giành giật vị trí ra sân cùng chân sút người Pháp.

    Xabi Alonso

    Real Madrid và những “tượng đài” bị Florentino Perez phá huỷ
    Từ khi rời Liverpool và hồi hương về thi đấu cho Real Madrid mùa Hè 2009 Xabi Alonso là một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng. Trong đội hình đầy rẫy ngôi sao của Real khi ấy nhưng Alonso vẫn có cho mình một suất ra sân chính thức.

    Alonso là mẫu cầu thủ đơn giản, thầm lặng nhưng sự cơ động trong lối chơi giúp anh thi đấu cực kì chắc chắn ở khu vực giữa sân và đem đến rất nhiều vinh quang cho đội bóng.

    Thế nhưng mùa hè năm ngoái sau khi vô số thành công cùng CLB Real Madrid, Xabi Alonso đành phải nói lời chia tay với Bernabeu, dù lòng anh còn yêu đội bóng này nhiều lắm.

    Một phần vì vấn đề tuổi tác, bên cạnh đó do ngài chủ tịch của Los Blancos muốn làm mới sự hào nhoáng của cái gọi là Galacticos, nên họ đã không cần sự phục vụ của anh nữa.

    Angel di Maria

    Real Madrid và những “tượng đài” bị Florentino Perez phá huỷ
    Trong bức tâm thư chia tay các CĐV của Real Madrid, Angel di Maria đã chỉ trích ban lãnh đạo Real Madrid ép anh ra đi. Và anh chính là nạn nhân của chính sách Galacticos hào nhoáng, nhưng mặt sau của nó thì vô cùng bạc bẽo.

    Thật vậy mùa giải 2013/14 tiền vệ người Argentina chơi vô cùng xuất sắc và toả sáng rực rỡ giúp “Kền kền trắng” giành được rất nhiều danh hiệu, trong đó đáng chú ý là chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB.

    Tuy nhiên sau đó, thay vì giành cho Di Maria những lời ngợi khen bằng việc ghi hạn hợp đồng chẳng hạn, BLĐ Real Madrid hay nói đúng hơn là ngài chủ tịch Perez đã lạnh nhạt biến anh thành “vật tế thần” để nhường đường cho “vua phá lưới” World Cup 2014 James Rodriguez đến Bernabeu.

    Kết

    Không như những CLB khác ở châu Âu, Real Madrid đánh giá cầu thủ không chỉ bởi năng lực trên sân cỏ, mà cả giá trị hình ảnh. Họ có thể bỏ ra một khoản tiền còn hơn cả giá trị thực trên sân cỏ của một cầu thủ, nhưng lại sở hữu giá trị thương mại lớn.

    Ngược lại, Real sẵn sàng bán đi một cầu thủ xuất chúng vì không giúp họ bán được nhiều áo đấu, ký nhiều hợp đồng quảng cáo,…

    Hiện tại Sergio Ramos và Iker Casillas là hai trong số những công thần đang đứng bên bờ vực bị đẩy rời khỏi Bernabeu.

    Xem ra chiến lược dùng người của Real Madrid cũng như Florentino Perez quá bạc bẽo, thiếu tình người. Nói cách khác dường như ở Real Marid không có chỗ cho huyền thoại nữa rồi.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...