MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Real Madrid và Barcelona chiến thắng ở vụ kiện trốn thuế

    18:48 Thứ tư 27/02/2019 | 1

    Tòa án sơ thẩm của EU ra phán quyết rằng EC đã đưa ra những đánh giá không đúng về sự việc khi kết luận rằng các vụ dàn xếp thuế giữa Tây Ban Nha và 4 câu lạc bộ bóng đá nước này.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh 1 trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid. Ảnh: Barca Blaugranes.

    Ngày 26/2, một tòa án của Liên minh châu Âu (EU) đã ra phán quyết có lợi cho Barcelona, Real Madrid cùng 2 câu lạc bộ hàng đầu khác của Tây Ban Nha, theo đó hủy bỏ phán quyết hồi năm 2016 của Ủy ban châu Âu (EC) về việc những câu lạc bộ này phải chịu phạt do có hành vi trốn thuế.

    Tòa án sơ thẩm của EU ra phán quyết rằng EC đã đưa ra những đánh giá không đúng về sự việc khi kết luận rằng các vụ dàn xếp thuế giữa Tây Ban Nha và 4 câu lạc bộ gồm Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao và Osasuna, đã phá vỡ quy tắc của khối về trợ giá chính phủ.

    EC cho rằng các vụ dàn xếp thuế mà 4 câu lạc bộ trên được hưởng là biện pháp trợ giá chính phủ bất hợp pháp.

    Theo EC, các câu lạc bộ trên được coi là các tổ chức phi chính phủ, vốn đã được hưởng mức thuế thấp hơn các tổ chức chuyên gia khác vốn đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn.

    Sau khi nhận được đơn kháng cáo của Barcelona, Tòa án sơ thẩm EU cho rằng EC không nêu rõ tiêu chuẩn pháp lý cần thiết về trợ giá chính phủ, đồng thời bác bỏ phán quyết hồi năm 2016.

    Với quyết định mới nhất này, 4 câu lạc bộ trên không phải hoàn trả hàng triệu euro cho giới chức Tây Ban Nha theo phán quyết trước đó của EC.

    Theo quy định chống độc quyền của EU, chính phủ các nước không được phép cấp viện trợ cho các doanh nghiệp thương mại nếu biện pháp này ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng.

    Thanh Hương | 07:05 27/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...