(BongDa.com.vn) – Dưới góc nhìn tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS, nguyên nhân khiến vụ chuyển nhượng thủ môn David de Gea sang Real Madrid thất bại đang khiến Manchester United và cả đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giảm sút uy tính của họ.
“Những chuyện như thế không thường xảy ra với Madrid, Barcelona và cả đội bóng yêu thích của tôi nữa,” một người bạn là fan của Atletico Madrid nói với tôi (Alfredo Relano) vào ngày hôm qua. Vụ lằng nhằng liên quan đến De Gea thật nực cười. Đến cả tờ Mirror của Anh đã giật tít thế này: “A Real Cock-up” (tức một thất bại tệ hại của Real). Trong khi đó, cánh truyền thông thế giới không ngớt lời chế giễu phi vụ này bằng những ngôn từ mà người ta không thể hình dung nỗi.
Với Real Madrid, thất bại trong vụ De Gea khiến họ trải qua một mùa hè buồn tẻ. Đó là một chiến dịch thất bại hoàn toàn và hơn hết cho thấy một sự đối xử không công bằng với người gác đền đang có hiện nay, Keylor Navas – thủ thành rất được lòng các cổ động viên nhưng CLB lại đang nỗ lực đẩy anh ta ra đi. Hệ quả từ cách đối xử với những ngôi sao này sẽ tạo ra những hiểm hoạ khó lường với cả De Gea và Keylor Navas trong thời gian tới.
Ngày hôm qua, Real Madrid và Manchester United như lôi nhau ra toà để cãi lý. Hết bên này đổ lỗi cho phía kia. Nhưng động thái đó không cứu vớt được cho một thất bại của họ. Đội bóng Anh công bố toàn bộ giấy tờ gốc liên quan đến vụ chuyển nhượng. Trong khi đó, phía Real Madrid lại đưa ra văn bản hoàn toàn khác. Không chịu thua, United nhờ FA làm chứng, còn Madrid phản bác lý lẽ đó, đồng thời nhờ đến FIFA giúp đỡ để hoàn thành vụ chuyển nhượng.
Song, dù bên nào đúng ở đây thì cách làm việc của hai đội cho thấy một sự thiếu tin tưởng và thiết lập liên minh với sự vội vàng không cần thiết. Đó còn chưa kể đến sự vụng về thật không biết phải dùng từ thế nào để mô tả. Tất cả những điều đó diễn ra trong văn phòng của hai đội bóng thuộc tốp những tên tuổi uy tín nhất thế giới. Vô hình chung, lý lẽ họ đưa ra đã khiến tiếng tăm bị giảm sút đáng kể. Đây là thời đại nào rồi mà một nhân viên lại không thể mở một tập tin?
Tất cả những gì diễn ra ở Madrid hè này thật sự như một mớ hỗn độn tệ hại. Từ chuyện Casillas, một huyền thoại, ra đi “không kèn không trốn”, rồi tới vụ Sergio Ramos cậy Manchester United để tăng lương và giờ đội bóng lại gây sức ép buộc Keylor Navas phải ra đi. Thú thật, không có nhiều CĐV của Madrid tin De Gea giỏi hơn Keylor Navas bởi thế sao Los Blancos phải chờ tới phút cuối mới cuống cuồng thực hiện vụ chuyển nhượng để rồi nhận thất bại vì lý do trời ơi đất hỡi!
Công bằng mà nói, CĐV Madrid bắt đầu tin tưởng vào Keylor Navas khi tài nghệ của thủ thành này đã tác động lên những khán giả. Họ, thật sự muốn thấy Keylor Navas giành những danh hiệu cùng Real Madrid. Trong khi đó, ý tưởng mang De Gea về sân Santiago Bernabeu của chủ tịch Florentino Perez cho thấy một nỗi ám ảnh điên cuồng của Florentino, theo đó khiến tiếng tăm của ông bị giảm sút nghiêm trọng.
Đúng là, mọi chuyển động ở Madrid hè này đang khiến đến Thượng Đế cũng phải cười.