MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Quái thú" Thái Lan: ĐT Việt Nam đã giúp Voi chiến biết mình đang đứng ở đâu

    21:43 Thứ bảy 15/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành Kawin Thamsatchanan đã có những chia sẻ về trận thua đau của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam tại bán King's Cup 2019.

    ĐT Thái Lan đã nhận thất bại cay đắng trước ĐT Việt Nam tại bán kết King's Cup 2019 ngay tại Chang Arena với tỷ số tối thiểu 0-1. Chính trận thua này đã kéo theo nhiều hệ luỵ sau đó với Voi chiến. Đầu tiên là thất bại trước ĐT Ấn Độ tại trận tranh hạng 3 và HLV Sirisak Yodyardthai cũng đã từ chức sau một kỳ King's Cup thảm hoạ.

     Kawin Thamsatchanan có những chia sẻ về trận thua của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Chiêm nghiệm về trận thua đau đớn trước thầy trò HLV Park Hang-seo, thủ thành Kawin Thamsatchanan có những chia sẻ trên TrueID: "Ở tình huống để thua trong trận đấu với ĐT Việt Nam, tôi đã quan sát và chú tâm vào 3 cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên các đồng đội đã để lỏng Anh Đức và tiền đạo này quá trống trải đánh đầu ở cự ly gần. Tôi đã cố gắng đẩy bóng qua xà nhưng lại bất thành. Bàn thua ở phút bù giờ nên chúng tôi không kịp sửa sai.

    Tôi biết lứa cầu thủ Việt Nam đã chơi với nhau trong nhiều năm và đạt được nhiều thành quả. Chúng tôi hiểu rõ điều đó và tập trung hết sức cho trận đấu. Nhưng kết quả lại không như mong muốn.

    Thất bại trước ĐT Việt Nam giúp bóng đá Thái Lan biết mình đang đứng ở đâu, cần bổ khuyết điều gì và các cầu thủ phải phấn đấu như thế nào. Hiện tại, bóng đá Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, và nhiệm vụ của Thái Lan là phải vượt qua họ."

    Đăng Huy | 18:08 15/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...