MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Quái thú Akinfenwa ngán Roy Keane hay Vieira?

    20:42 Thứ hai 12/10/2015 | 1

    (BongDa.com.vn) – Roy Keane và Patrick Vieira nổi tiếng là những cầu thủ nóng tính sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ, nhưng ai là kẻ đáng sợ hơn?

    (BongDa.com.vn) – Roy Keane và Patrick Vieira nổi tiếng là những cầu thủ nóng tính sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống” đối thủ, nhưng ai là kẻ đáng sợ hơn trong mắt một người có vẻ ngoài hung tợn không kém, đó là Adebayo Akinfenwa.

    Akinfenwa là
    Akinfenwa là “máy ủi hạng nặng” khiến các hậu vệ khiếp sợ. Ảnh: internet
    B
    iểu tượng sức mạnh “trâu bò” trong bóng đá là tiền đạo Adebayo Akinfenwa nổi tiếng đến mức game bóng đá FIFA16 mới đây đã phải liệt cầu thủ này cùng với những Chris Samba hay Ekolobi vào Top 5 cầu thủ có chỉ số sức mạnh, tì đè cao nhất. Ngoài ra, trang Twitter cá nhân của chân sút đang khoác áo AFC Wimbledon (hạng nhất Anh) này cũng thu hút đến 159.000 lượt theo dõi.

    Roy Keane bị đánh giá không đáng sợ bằng Vieira. Ảnh: internet
    Roy Keane bị đánh giá không đáng sợ bằng Vieira. Ảnh: internet

    Khi tham gia trò chơi “hỏi và trả lời” với các fan của mình, Akinfenwa gặp câu hỏi rằng: Nếu buộc phải chọn, muốn đối đầu với cựu đội trưởng Man United là Roy Keane hay cựu đội trưởng Arsenal là Patrick Vieira. Đây đều là những cầu thủ rất “cứng”, nóng tính và ít người dám động đến. “Quái thú” Akinfenwa đã trả lời rằng: “Tình huống này quá xá là khó, nhưng nếu phải chọn thì đó là Roy Keane.

    A Tẩu - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...