(BongDa.com.vn) – Người ta vẫn cho rằng giải đấu cao nhất tại xứ sở sương mù vốn phân cực không sâu sắc như các giải nổi tiếng khác. Bayern Munich thống trị Bundesliga, Real Madrid cùng Barcelona hùng bá La Liga còn Juventus là độc cô cầu ở Serie A. Trong khi ấy tại Ngoại hạng Anh chí ít cũng có 5 đội đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch.
TNhưng sau những vòng đấu vừa qua, mà đỉnh cao là vòng đấu thứ 4, thế giới tại Premier League như phẳng đi. Ở đó đã có nhiều sự trỗi dậy của những đội thuộc tầng lớp dưới, nhiều giá trị của quá khứ bị phủ định và như có một cuộc tổng tấn công vào các thế lực thống trị. Chẳng khi nào mà người ta lại thấy một Premier League lạ lùng như thế này.
Man United, Arsenal chẳng biết cách ghi bàn dù trong đội hình có nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc. Một Wayne Rooney bỗng trở nên tầm thường một cách lạ dù trước đó vài ngày đã có cú hattrick tại Champions League. Và đỉnh cao của sự lạ lùng này chính là việc Chelsea của Jose Mourinho – một đội nổi tiếng với lối phòng ngự khó chịu – bỗng trở nên ngờ nghệch khiến cho Thiabaut Courtois phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần sau 4 trận.
Trong cái thế giới phẳng đó, Swansea City tiếp tục đánh bại Man United, Liverpool bị con mồi quen West Ham hạ nhục tại sân nhà và Chelsea phơi xác ngay ở Stamford Bridge trước Crystal Palace. Có thể nói người hâm mộ đang sốc toàn tập với những gì đang diễn ra tại Premier League. Ngoài Man City vững vàng ở vị trí số một với 4 trận toàn thắng còn những đại gia khác đều bị đánh văng khỏi tốp 4, tệ nhất là ĐKVĐ Chelsea trôi tuột đến tận thứ 13 với vỏn vẹn có 4 điểm.
Bất ngờ dù có nhiêu nhưng cũng đừng vội tin rằng đây sẽ là cục diện đến cuối mùa và đã có một cuộc khởi nghĩa thành công tại Premier League. Đường xa mới biết ngựa hay, nên khi mà chặng đường còn quá xa chẳng đánh giá được gì cả. Một đội bóng dù có thắng đôi ba trận đấu cũng không đảm bảo thắng cả cuộc chiến cuối cùng.
Không phải tự nhiên mà câu nói “phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi” có chỗ đứng riêng của nó. Dù Chelsea đang bệ rạc, Liverpol thất thường hay Man United, Arsenal chưa thuyết phục nhưng truyền thống, tiềm lực, đẳng cấp là những thứ họ có thừa trong khi Crystal Palace, Leicester City và Swansea City lại thiếu.
Có thể những đội bóng nhỏ ấy thừa hiểu thân phận thấp bé của mình nên phải tranh thủ từng trận tích lũy điểm cho cuộc chiến trụ hàng về sau. Chính điều ấy tạo nên một phong độ hiện tại ấn tượng. Hãy xem đó chỉ là sự nỗi loạn thú vị chứ chẳng phải là bản chất vốn có của họ. Và Chelsea, Liverpool hay Man United sau những cơn say nắng khiến choáng váng này rồi sẽ lấy lại cái hào khí xưa. Trật tự đâu rồi sẽ lại vào đó.
Chắc chắn đây là thời gian rất khó chịu của các đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal, Man United và Liverpool. Nhưng có lẽ cũng đừng quá lo. Thế giới Premier League có phẳng cũng chỉ là tạm thời và những giá trị xưa rồi cũng về với nguyên bản của nó khi mà các cơn bộc phát từ bên ngoài lắng dịu xuống dần.