Barcelona đang bị giáng một đòn rất nặng nề vào tham vọng tái hợp cùng chân sút xứ Samba, Neymar khi đại kình địch của họ, Real Madrid ra sức chèo kéo cầu thủ này chuyển đến Bernabeu chơi bóng ở mùa giải tới. Sau một tour du đấu hè khá chệch choạc, Los Blancos nhận ra họ cần phải bổ sung nhân lực nhiều hơn nữa mới có thể tiếp tục giấc mơ thống trị đấu trường châu Âu ở mùa giải tới.
Bên cạnh đó, chủ tịch Florentino Perez cũng muốn chứng minh cho Zinedine Zidane thấy sự thất bại ở thương vụ Paul Pogba chỉ là một tai nạn và ông sẽ lấy lại niềm tin với chiến lược gia người Pháp bằng việc treo số áo của Neymar ở phòng thay đồ Real Madrid.
Trên thực tế, "Kền kền trắng" nắm khá nhiều lợi thế trong cuộc đua đến chữ ký của tiền đạo 28 tuổi. Dẫu biết rằng Paris Saint-Germain sẽ không để Neymar rời đi nếu họ không nhận được khoản tiền trên dưới 200 triệu bảng, tuy nhiên Real vẫn có thể gán một vài ngôi sao thất sủng như Gareth Bale hay Luka Modric vào điều kiện trao đổi để hạ con số khổng lồ này xuống đôi chút.
Ngoài ra, Perez còn thực hiện một động thái rất hấp dẫn để chiêu dụ Neymar. Theo nguồn tin từ tờ Express, vị chủ tịch 72 tuổi tuyên bố sẽ trả cho cựu sao Santos mức lương lên đến 38 triệu bảng/năm và biến anh trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ nhì thế giới, chỉ xếp sau Lionel Messi.
Mặc dù vậy, Neymar vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời đề nghị này, bởi với anh, việc được tái hợp cùng những người đồng đội cũ dưới thời HLV Luis Enrique vẫn luôn được đặt lên hàng đầu ở thời điểm này.
Video tài năng của Neymar: