MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Những ngôi sao gây thất vọng nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018

    23:46 Thứ hai 25/06/2018

    BongDa.com.vn Vòng bảng WC mới chỉ trôi qua hai lượt trận nhưng rất nhiều đội tuyển đã chính thức khép lại cuộc hành trình tại giải đấu lần này. Dưới đây là những cái tên đã thi đấu với một phong độ rất thất vọng trong loạt trận vừa qua.

    Ahmed Fathy (đội tuyển Ai Cập)   

    Là hậu vệ đội trưởng của đội tuyển Ai Cập, Fathy không những không chỉ huy tốt hàng phòng ngự, mà anh còn là người trực tiếp có pha đá phản lưới nhà để giúp đội tuyển Nga mở tỷ số. Với việc hàng phòng ngự Ai Cập để thủng lưới đến 3 bàn trong trận đấu với Nga, Fathy xứng đáng được góp mặt trong danh sách những cầu thủ chơi tệ nhất.                 

    Goncalo Guedes (đội tuyển Bồ Đào Nha)            

    Được bố trí chơi trên hàng công bên cạnh Ronaldo, nhưng những gì Guedes làm được trong cả 2 trận đấu vừa qua thật đáng thất vọng. Ngôi sao đã từng có một mùa giải cực hay ở Valencia, đã không thể hiện được phong độ thường thấy khi anh gần như mất hút trên hàng công tuyển Bồ Đào Nha.

    May mắn cho anh là trong tay huấn luyện viên Santos không có nhiều nhân tố xuất sắc trên hàng công, nếu không anh đã không thể giữ được vị trí của mình trong đội hình xuất phát.

    Những ngôi sao gây thất vọng nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

    Guedes đã có những màn trình diễn thiếu thuyết phục dù được huấn luyện viên Santos liên tục trao cơ hội. 

    Raphael Guerreiro (đội tuyển Bồ Đào Nha)

    Điểm đen trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Bồ Đào Nha chính là Guerreiro. Hình ảnh Raphael Guerreiro xuất sắc trong phòng ngự và nguy hiểm trong tấn công tại Euro 2016 đã không còn, thay vào đó là hình ảnh của một hậu vệ vụng về khi lên bóng và thất thế trong tranh chấp tay đôi.

    Nếu những cầu thủ tấn công bên phía Morocco xuất sắc hơn trong những pha dứt điểm thì có lẽ Guerreiro và các đồng đội đã không thể bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến khi kết thúc trận đấu. 

    Gerard Pique (đội tuyển Tây Ban Nha)

    Trong khi Ramos vẫn thể hiện được bản lĩnh và sự chắc chắn thường thấy thì người đá cặp với anh, Pique đã có một trận đấu đáng quên khi chính sự lỏng lẻo của anh đã khiến khung thành của De Gea bị đe dọa nghiêm trọng.

    Đỉnh điểm cho sự thất vọng chính là việc trung vệ của Barcelona đã bị Vahid Amiri qua mặt dễ dàng bằng một pha "xâu kim" đẳng cấp.

    Nếu không kịp cải thiện phong độ thì hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn khi đối đầu với những đối thủ đẳng cấp hơn.            

    Những ngôi sao gây thất vọng nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

    Pique đã chơi không tốt trong những trận vừa qua. 

    Paolo Guerrero (đội tuyển Peru)

    Được người dân Peru kỳ vọng rất nhiều nhưng trong lần đầu tiên đá chính tại một kỳ WC, tiền đạo này đã để lại nỗi thất vọng lớn. Tranh chấp, tỳ đè, khả năng di chuyển không bóng kém, trong suốt cả trận Guerrero chẳng gây ra một chút khó khăn gì cho hàng thủ đội tuyển Pháp.

    Willy Caballero (đội tuyển Argentina)

    Đúng là Croatia đã chơi một trận đấu tuyệt hay trước Argentina, nhưng chính sai lầm của Caballero là bước ngoặt trận đấu để giúp đội bóng của những Modric hay Rakitic có một đêm diễn thăng hoa đến vậy.

    Đã có những cảnh báo về phong độ của Caballero ngay từ khi giải chưa bắt đầu, nhưng không ai ngờ thủ thành này lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy trong một trận đấu mang tính then chốt của tuyển Argentina.

    Rất may là anh và các đồng đội vẫn còn quyền tự quyết định số phận của mình, sau khi Nigieria bất ngờ đánh bại Iceland. Cơ hội vẫn còn, nhưng nếu vẫn còn thi đấu như trận gặp Croatia thì họ sẽ không còn dịp để sửa sai tại WC năm nay.       

    Những ngôi sao gây thất vọng nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

    Caballero đã có một sai lầm không thể tha thứ trước tuyển Croatia. 

    Lionel Messi (Đội tuyển Argentina)

    Trận đấu tồi tệ của Messi kể từ khi khoác áo đội tuyển Argentina. Không bàn thắng, không kiến tạo và rất nhiều thứ không khác. Trước đội tuyển Croatia, Messi gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

    Không còn có sự hỗ trợ của những người đồng đội xuất sắc như khi khoác áo câu lạc bộ Barcelona, Messi tại Argentina đã trở thành một người cô độc hoàn toàn. Phong độ yếu kém của các "vệ tinh" xung quanh đã khiến Messi không để lại dấu ấn đậm nét nào trong 2 lượt trận đã qua.

    Messi vẫn còn một trận đấu trước mắt và đây là cơ hội cuối để anh chứng minh giá trị thực sự của mình trong con mắt của các cổ động viên xứ Tango.   

    Nicolas Otamendi (Đội tuyển Argentina)

    Thi đấu ở vị trí trung tâm trong hàng phòng thủ 3 người của đội tuyển Argentina, Otamendi đã có một trận đấu đáng quên khi không thể khóa chặt các ngòi nổ bên phía tuyển Croatia.

    Dấu ấn duy nhất mà hậu vệ này để lại chính là pha bóng ác ý với Rakitic và làm nền cho chính siêu phẩm của thủ quân bên phía tuyển Croatia.     

    Những ngôi sao gây thất vọng nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

    Otamendi đã không thể trở thành chốt chặn đáng tin cậy của hàng thủ Argentina.  

    Ali Maaloul (đội tuyển Tunisia)

    Hàng công của Bỉ thăng hoa có phần đóng góp không nhỏ của những cầu thủ chơi phòng ngự bên phía tuyển Tunisia, trong đó Ali Maaloul là cái tên gây thất vọng nhất. Đây là một trận đấu thảm họa khi anh liên tục chuyền sai, đỡ bóng trượt và là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất.

    Jerome Boateng (Đội tuyển Đức)      

    Sự không chắc chắn của cặp trung vệ Boateng và Rudiger đã khiến khung thành của Neuer rất nhiều lần bị đe dọa trong trận đấu với Thụy Điển. Và Boateng đã kết thúc một ngày thi đấu thất vọng với tấm thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi sân phút 82.

    Những ngôi sao gây thất vọng nhất tại lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018 - Bóng Đá

    Đây là một giải đấu đáng quên của riêng cá nhân Lewandowski. 

    Robert Lewandowski (đội tuyển Ba Lan) 

    2 trận không bàn thắng, không ai còn nhận ra hình ảnh một sát thủ đã và đang "làm mưa làm gió" tại giải đấu cao nhất nước Đức, Bundesliga. Trong một tập thể không có nhiều nhân tố nổi bật như tuyển Ba Lan, anh đã không thể phát huy được hết khả năng của mình.

    Ngày rời nước Nga đã cận kề, giờ đây anh chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng gặp Nhât Bản để lấy lại hình ảnh của một trong những "sát thủ" hàng đầu của Châu Âu.

    Roman Torres (đội tuyển Panama)

    Trung vệ đội trưởng Roman Torres là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía tuyển Panama, khả năng chỉ huy hàng phòng ngự yếu kém đã khiến đội tuyển Panama phải 06 lần vào lưới nhặt bóng trong trận đấu này.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:41 25/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...