MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Những cầu thủ quá giỏi để phải ngồi dự bị

    20:28 Thứ sáu 23/10/2015 | 1

    (BongDa.com.vn) - Ghế dự bị thường là nơi những cầu thủ không quan trọng hoặc đơn giản là không đủ năng lực để đứng trong hàng ngũ 11 người xuất phát.

    (BongDa.com.vn) – Ghế dự bị thường là nơi “chứa chấp” những cầu thủ không quan trọng, cầu thủ trẻ hoặc đơn giản là không đủ năng lực để đứng trong hàng ngũ 11 người xuất phát. Đó là quan niệm thường thấy của phần lớn người xem bóng đá.

    Ole Gunnar Solskjaer từng được xem là một siêu dự bị. Ảnh: Internet.
    Ole Gunnar Solskjaer từng được xem là một siêu dự bị. Ảnh: Internet.

    Trong thế giới túc cầu hiện đại, ghế dự giờ là nơi minh chứng cho bóng đá là môn thể thao mang tính đồng đội. Bạn có thể không có mặt trong đội hình chính nhưng bạn vẫn giúp sức được cho đội bòng khi vào sân và thể hiện được hết những phẩm chất tuyệt vời nhất của mình. Bạn là “Siêu dự bị”. Có những cầu thủ sung sướng khi được trở thành “Siêu dự bị”, như Ole Gunnar Solskjaer.

    Nhưng rõ ràng để cựu cầu thủ người Na Uy trên băng ghế dự bị là một sự phí phạm không thương tiếc vì ông quá giỏi để phải ngồi ở đó. Sau đây là một vài ví dụ khác cũng tương tự như vậy trừ việc đôi khi họ không có được cảm giác “sung sướng” như “Sát thủ có gương mặt trẻ thơ”.

    1. Isco (Real Madrid)

    Dù thường xuyên dự bị nhưng Isco vẫn chưa có ý định rời Real Madrid. Ảnh: Internet.
    Dù thường xuyên dự bị nhưng Isco vẫn chưa có ý định rời Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Isco là một nạn nhân của chính sách Galacticos. Chủ tịch Flo Perez bỏ cả tấn tiền để dát bạc cho đội hình và nhiệm vụ của HLV (cũng là mong muốn của ông chủ tịch) là đưa càng nhiều ngôi sao vào sân càng tốt, ai càng đắt tiền thì càng được thi đấu nhiều. Ở khoản này Isco không thể so sánh được với Gareth Bale hay James Rodriguez những người có giá “siêu khủng”. Isco gần như chỉ được ra sân khi một ai đó không thể thi đấu và anh đã chứng minh cho tất cả thấy anh có thể thay thế bất kỳ ai.

    Isco đá đâu cũng được, đá đâu cũng hay. HLV muốn phòng ngự anh có thể phòng ngự, muốn tấn công, anh thừa sức xông pha lên tấn công. Không phàn nàn và nhẫn nại tuyệt đối. Man City, Chelsea hay Juventus luôn sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh về nhưng Isco chưa nghĩ tới việc đó. Anh là một người Tây Ban Nha và anh chọn ở lại đây chơi cho Real, một quyết định rất dũng cảm.

    2. Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal)

    Alex Oxlade-Chamberlain thường xuyên bị Arsene Wenger đặt lên ghế dự bị. Ảnh: Internet.
    Alex Oxlade-Chamberlain thường xuyên bị Arsene Wenger đặt lên ghế dự bị. Ảnh: Internet.

    Anh là ai? 19 tuổi anh đã được chơi tại Euro 2012. Anh là lựa chọn thường xuyên của Roy Hogson trong đội hình Tam Sư và chưa bao giờ tuyển Anh thua khi Oxlade-Chamberlain có mặt trên sân. Anh thuộc dạng có “thâm niên” nhất khi nếu chỉ tính những trận dưới thời HLV bảo thủ này thì ngoài Wayne Rooney, James Milner và Jack Wishere không ai chơi nhiều trận bằng anh.

    Nhưng ở Arsenal là một câu chuyện khác. Oxlade-Chamberlain gần như chỉ được xuất phát trong đội hình chính khi ai đó chần thương hoặc tại giải đấu như FA Cup hay League Cup. Oxlade – Chamberlain mang tới một lối đá tốc độ, rộng ra hai biên, những pha đột phá trực diện tạo khoảng trống và khả năng càn lướt. Vấn đề là tại Arsenal anh phải cạnh tranh với quá nhiều người, một vấn nạn của Pháo thủ thành London: có quá nhiều tiền vệ.

    Mặt khác với một cầu thủ trẻ, kiệm lời, chuyên nghiệp không bao giờ phàn nàn như Oxlade-Chamberlain cũng sẽ dễ hơn cho Arsene Wenger trong việc để anh ngồi dự bị thay vì những ngôi sao đắt giá khác. Oxlade-Chamberlain cần nên tiếp tục kiên nhẫn, xem việc tạo ra sự khác biệt khi vào sân thay người như một niềm vui, một thách thức đối với bản thân.

    Hãy cứ mong chờ anh sẽ tỏa sáng và được đá chính, tỏa sáng như cái cách anh găm thẳng trái bóng vào góc chết sau cú đá “vòng cầu” ghi bàn trước Chelsea tại Community Shield chẳng hạn.

    3. Marc Bartra (Barcelona)

    Marc Bartra dường như đang bị Barcelona lãng phí trên băng ghế dự bị. Ảnh: Internet.
    Marc Bartra dường như đang bị Barcelona lãng phí trên băng ghế dự bị. Ảnh: Internet.

    CLB xứ Catalan có vẻ như đang đi ngược lại “phong cách” của mình. Nơi nổi tiếng với việc sử dụng “cây nhà lá vườn” giờ lại thành mồ chôn cho các tài năng trẻ. Lứa La Masia nổi tiếng gần nhất mà Barca trình làng – Leo Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquet, Pedro Rodriguez …đã giúp họ giành được vô vàn chiến công vang dội nhưng đối với những cầu thủ đàn em thì Camp Nou có vẻ không phải “đất lành”.

    Marc Bartra là một ví dụ như vậy. Anh là trung vệ được chờ đợi để “cơ cấu” cho một suất chơi bên cạnh Gerald Pique nhưng vị trí thường xuyên của anh chỉ là trên băng ghế dự bị hoặc thậm chí là trên khán đài. Những người được ưu tiên hơn là Javier Mascherano – một tiền vệ phòng ngự và Jeremy Mathieu – một cầu thủ đa năng chơi cả được vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Chưa kể Barca chưa bao giờ nguôi ý định tậu thêm trung vệ đẳng cấp mới trong tương lai. Mats Hummels hay Marquinhos chẳng hạn.

    Marc Bartra không hề kém tài. Mạnh mẽ, điềm tĩnh, không chiến tốt. Sẽ không thiếu đội bóng muốn sở hữu anh và anh cũng thừa năng lực để có thể đá chính tại nơi khác chứ không phải chịu cảnh dự bị hạng sang tại Barca. Với một cầu thủ đã 24 tuổi – giai đoạn quyết định trong sự nghiệp, Marc Bartra cần phải nghĩ tới những điều có lợi nhất cho bản thân mình.

    4. Javi Martinez (Bayern Munich)

    Javi Martinez không được HLV Pep Guardiola coi trọng. Ảnh: Internet.
    Javi Martinez không được HLV Pep Guardiola coi trọng. Ảnh: Internet.

    Dưới thời HLV Jupp Heynckes, Javi Martinez đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thậm chí là bản lề cho những chiến tích vang dội cảu Bayern Munich. Mọi việc khác hoàn toàn khi Pep Guardiola ngồi vào ghế nóng tại Allianz Arena, vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha là trên băng ghế dự bị.

    Anh bị coi là không phù hợp với triết lý của cựu HLV Barca. Vị trí tiền vệ trung tâm giờ nằm dưới sự tiếp quản của Xabi Alonso, Arturo Vidal, Thiago Alcantara hoặc những hậu vệ được đẩy lên chơi ở tuyến giữa như David Alaba hay Phillip Lahm. Javi Martinez giờ buộc phải hài lòng với vai trò là một trung vệ cho dù ngay tại vị trí này anh cũng chỉ là lựa chọn thứ ba, thứ tư.

    Javi Martinez không chuyền bóng, cầm nhịp, điều tiết, phát động tấn công giỏi nhưng anh rất đa năng, cơ động, nhanh nhẹn và giàu sức mạnh. Phẩm chất ấy cực kỳ phù hợp với một Hùm Xám luôn cực dễ bị tổn thương trong khâu đánh chặn và chống phản công đặc biệt là trước các đội bóng lớn. Hãy nhìn vào các trận thua trước Barca và Real trong hai năm gần đây hay mới nhất là thất bại 2-0 tại sân Emirates của Arsenal sẽ rõ.

    Pep Guardiola cần phải gạt bỏ sự ưu ái nhất định đối với một vài cái tên (đặc biệt là Xabi Alonso) để trọng dụng Javi Martinez cho vị trí mỏ neo. Trong trường hợp xấu nhất, anh nên tìm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp. Đó có thể là Arsenal khi người đang chơi ở vị trí tiền vệ trụ, Francis Coquelin, dù đá cực kỳ lên chân nhưng vẫn chưa nhận được sự tin trưởng tuyệt đối. Hay Liverpool, nơi Emre Can, Joe Allen hay Leiva Lucas đơn giản là không hoặc chưa đủ xuất sắc, cũng có thể là một lựa chọn khả dĩ khác.

    Đức Nguyễn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...