Diego Costa
Với Diego Costa, gần như anh đã chẳng còn chỗ đứng tại Chelsea trong mùa giải tới. Trong một chia sẻ cách đây không lâu, chính Diego Costa đã thừa nhận anh đã không còn nằm trong kế hoạch của Conte, và đã được yêu cầu phải tìm cho mình một đội bóng khác.
Điểm đến ưa thích nhất của tiền đạo người Tây Ban Nha chính là Atletico, nhưng đáng tiếc CLB này hiện đang bị cấm chuyển nhượng. Trong khi đó tại Trung Quốc, với những chính sách mới mà chính phủ và liên đoàn bóng đá nước này vừa áp dụng, rất khó có khả năng có đội bóng nào dám bỏ tiền ra để chiêu một Costa vào lúc này.
Wayne Rooney
Wayne Rooney tuy vẫn đang đảm nhận vai trò đội trưởng của Man Utd, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ 31 tuổi này đối với đội bóng đã không còn nhiều như trước đây. Với việc không còn giữ được phong độ tốt do gánh nặng tuổi tác, Rooney đã bị Mourinho loại thẳng tay ra khỏi đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ. Thậm chí có những trận đấu mà Gã Shrek cũng chẳng được đăng ký thi đấu.
Ra đi có lẽ là một giải pháp tốt hơn dành cho Rooney nếu như anh muốn được ra sân nhiều hơn. Tuy nhiên vấn đề lúc này đó là tiền đạo người Anh lại chẳng chịu giảm lương, và điều đó đã khiến nhiều đội bóng như Everton phải chùn bước.
James Rodriguez
Ở lại Real, cơ hội để James Rodriguez có thể ra sân thi đấu la rất ít. Theo giới truyền thông tại Tây Ban Nha cho biết, HLV Zidane đã tuyên bố thẳng thừng là ông hoàn toàn không có ý định tiếp tục sử dụng cầu thủ người Colombia.
Thực tế bản thân của James Rodriguez cũng chẳng còn mặn mà ở lại Bernabeu, tuy nhiên vấn đề lúc này đó ngay cả anh muốn đi thì cũng rất khó. Được biết phía Real hiện đưa ra một mức giá lên tới 70 triệu bảng dành cho cầu thủ 'dự bị' này, đó rõ rõ ràng là một con số mà không phải đội bóng nào cũng dám sẵn sàng bỏ ra.
Mattia De Sciglio
Cuộc sống của De Sciglio tại AC Milan lúc này đang là rất khổ sở. Cụ thể hậu vệ người Italia đang bị chính các CĐV của đội bóng thành Milano đe dọa, thậm chí mẹ của cầu thủ này cũng đã từng bị đánh vì dám đứng ra bảo vệ con, sau khi tuyên bố muốn tới Juventus. Mọi thứ càng trở nên khó xử hơn cho De Sciglio, khi lãnh đạo của Rossoneri đã tuyên bố là sẽ chẳng bao giờ đồng ý bán anh cho Juventus.
Lúc này với De Sciglio thì anh chỉ còn 2 sự lựa chọn. 1 đó là tiếp tục sống chuỗi ngày khổ sở tại Milan, và 2 đó là tìm cho mình một bến đỗ khác không phải là Juventus.
Video tài năng của Mattia De Sciglio