MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Nhật kí AC Milan: Ơn giời, Zaccardo đi rồi

    08:27 Thứ tư 02/09/2015

    Cristian Zaccardo, nhà vô địch thế giới năm 2006, đã chia tay với đội bóng chủ sân San Siro để chuyển đến thi đấu cho Carpi.

    (BongDa.com.vn) – Cuối cùng thì sau nhiều ngày mong chờ, các Milanista đã được đón nhận một tin vui: Cristian Zaccardo, nhà vô địch thế giới năm 2006, đã chia tay với đội bóng chủ sân San Siro để chuyển đến thi đấu cho Carpi.

    Cristian Zaccardo, nhà vô địch thế giới năm 2006, đã chia tay với đội bóng chủ sân San Siro để chuyển đến thi đấu cho Carpi. Ảnh: Internet.
    Cristian Zaccardo, nhà vô địch thế giới năm 2006, đã chia tay với đội bóng chủ sân San Siro để chuyển đến thi đấu cho Carpi. Ảnh: Internet.
    T
    hông tin ấy đã đến với các tifosi của AC Milan khi mà thị trường chuyển nhượng mùa hè bước vào những giờ phút cuối cùng. Rossoneri đã có một kì chuyển nhượng hoàn hảo. Những ngôi sao mới đã đến như Romagnoli, Carlos Bacca, Luiz Adriano, Kucka. Những cầu thủ thi đấu tốt trong mùa giải vừa qua như Diego Lopez, Jeremy Menez, Bonaventura, Antonelli vẫn ở lại.

    Và những người thừa, từ lâu đã không còn có thể thi đấu đỉnh cao như Muntari, Essien, Bonera đã bị thanh lý. Ngoài ra, họ còn có một vị huấn luyện viên mới: Sinisa Mihajlovic – người đã đưa Sampdoria giành quyền tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League mùa này.

    Khi phiên chợ hè đã gần khép lại thì đến lượt Zaccardo rời đội bóng. Không có thêm một gương mặt nào đến với AC Milan, nhưng rõ ràng việc “nhà vô địch thế giới” chấp nhận ra đi cũng khiến cho các Milanista rất vui mừng.

    Vào tháng Giêng năm 2013, đội bóng chủ sân San Siro vui mừng thông báo rằng trung vệ Cristian Zaccardo đã được đưa về từ Parma. Khi ấy, anh đã 32 tuổi. Bằng kinh nghiệm của mình và những danh hiệu đạt được trong quá khứ, anh được kì vọng sẽ giúp đội bóng thi đấu tốt hơn. Thế nhưng những đóng góp về chuyên môn của anh lại là vô cùng ít ỏi.

    Hơn hai mùa giải, anh chỉ được ra sân tổng cộng 15 lần. Dấu ấn đậm nét nhất mà Zaccardo làm được, là một bàn thắng và một pha bóng dẫn đến quả phạt đền giúp Menez lập công trong trận gặp lại Parma. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của anh cho AC Milan. Ngoài ra, không có thêm điều gì nữa cả!

    Có lẽ, điều mà các Milanista nhớ nhất về Zaccardo là câu chuyện bi hài vào kì chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Khi ấy, anh là một phần trong thương vụ trao đổi cầu thủ giữa AC Milan và Parma. Parma muốn đưa anh quay về, còn AC Milan muốn có Biabiany. Vào ngày cuối cùng, tưởng như thương vụ này đã hoàn tất, thì bất ngờ Zaccardo không đồng ý các thỏa thuận cá nhân với đội bóng xứ Emilia-Romagna. Biabiany đã chụp ảnh ra mắt tại Milan, nhưng cuối cùng phải quay về khoác áo đội quân thập tự. Zaccardo thì “được” ở lại sân San Siro thêm một mùa giải nữa.

    Zaccardo từng đạt được một danh hiệu lớn mà rất nhiều cầu thủ ao ước: chức vô địch World Cup 2006 tại Berlin, Đức. Thế nhưng những gì anh làm được tại cúp thế giới năm ấy là không nhiều, nếu không muốn nói là tai hại. Chính anh là người đã lóng ngóng đá phản lưới nhà trong trận Italia gặp Mĩ, khiến đội quân thiên thanh chịu kết quả hòa 1-1. Đó cũng là lần hiếm hoi mà Gianluigi Buffon phải vào lưới nhặt bóng (lần còn lại là từ quả đá phạt đền của Zidane trong trận chung kết). Có lẽ, cũng vì thế mà các Milanista không lấy gì làm tự hào vì anh. Cái mác “nhà vô địch thế giới” thường được đem ra làm đề tài để chế nhạo.

    Bây giờ thì Zaccardo đã không còn khoác áo sọc đỏ đen của AC Milan nữa. Các tifosi đã rất vui mừng khi thấy hình ảnh “nhà vô địch thế giới” trong chiếc áo sơ mi màu xám, ngồi đặt bút kí vào bản hợp đồng với Carpi.

    Milanista sẽ luôn cầu chúc cho anh thi đấu tốt trong màu áo câu lạc bộ mới. Không phải vì họ thương anh, mà vì nếu anh giúp Carpi trụ hạng, anh sẽ đem về cho đội bóng của họ một triệu Euro. Cố lên Zaccardo! các tifosi của AC Milan sẽ luôn dõi theo những bước chạy của anh!

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...