(BongDa.com.vn) – Bầu không khí ở Stamford Bridge hiện không mấy yên ả sau khi Chelsea đang trải qua chuỗi trận đáng thất vọng. Đoàn quân của Jose Mourinho chỉ xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League và thi đấu thất thường tại đấu trường châu Âu.
Trong triều đại thứ hai của mình tại Chelsea, Mourinho đưa về Stamford Bridge không ít ngôi sao, nhưng cũng đẩy đi khá nhiều những cái tên có “số má”, để rồi trong những ngày Chelsea thi đấu tệ hại, người ta lại nhớ nhiều về những người đã ra đi.
Từ Cesc Fabregas đến Juan Mata
Mùa đông năm 2013, Mourinho gây tranh cãi khi bán Juan Mata – cầu thủ hay nhất của Chelsea ở thời điểm đó cho đại kình địch Manchester United, sau khi ‘đày’ ngôi sao người Tây Ban Nha trên ghế dự bị suốt giai đoạn lượt đi của mùa giải. Nửa năm sau, Người đặc biệt lại khiến tất cả bất ngờ khi đưa về Stamford Bridge một ngôi sao người Tây Ban Nha khác. Vụ chuyển nhượng diễn ra nhanh chóng, hệt như cái cách mà ông để Mata phải rời đi.
Mata đến M.U khi Old Trafford đang là một công trường ngổn ngang thời hậu Sir Alex. Hệ quả là phong độ của anh trồi sụt theo sự bấp bênh của Quỷ Đỏ dưới thời David Moyes và Louis van Gaal. Sau đó là non nửa mùa giải dự bị dưới cái bóng của những bản hợp đồng bom tấn khác như Di Maria hay Falcao. Những tưởng anh sẽ sớm bật bãi khỏi Manchester, nhưng phong độ ấn tượng từ nửa cuối mùa giải trước đã giúp cựu tiền vệ Valencia trở thành nhạc trưởng của nửa đỏ thành Man.
Ngược với người đồng đội tại tuyển Tây Ban Nha, Cesc Fabregas có một khởi đầu như mơ tại Chelsea với chức vô địch Premier League đầu tiên trong sự nghiệp. Chưa lâu sau, anh chỉ là cái bóng vật vờ so với chính mình của mùa giải trước. Bây giờ, nếu so sánh về mặt phong độ, hẳn là Fabregas sẽ không bì được với Mata.
Đến Eden Hazard và Kevin de Bruyne
Đều được xem là những thần đồng của bóng đá Bỉ, cùng ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea vào năm 2012, nhưng sự nghiệp của Hazard và De Bruyne tại Stamford Bridge lại theo hai ngả rẽ. Trong khi Hazard sớm trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình của Chelsea thì De Bruyne lại lang bạt từ đội bóng cũ Genk sang tận nước Đức trong màu áo Bremen dưới dạng cho mượn, rồi bị bán đứt cho Wolfsburg.
Trong vòng 3 năm, cả hai nhanh chóng trở thành những tiền vệ tấn công hàng đầu châu Âu. Suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, không ít lần ban lãnh đạo Chelsea mong muốn đưa tài năng trẻ một thời trở lại nước Anh, nhưng Manchester City là đội mạnh tay hơn, và De Bruyne bây giờ đã là đầu tàu trong đội hình của Manuel Pellegrini.
Còn Eden Hazard? Sau những mùa giải thăng hoa và đã có lúc được xem là người tiệm cận đẳng cấp của Messi và Ronaldo, cựu tiền vệ của Lille bỗng dưng vô hại đến lạ thường ở mùa giải năm nay.
Trong cuộc phỏng vấn vào đầu năm trên Express, Eden Hazard cũng từng khẳng định: “Sai lầm của Mourinho là để cho De Bruyne ra đi.” Với Jose Mourinho, mùa giải thành công với một đội hình tối ưu dường như khiến Người đặc biệt quên rằng: Phong độ của một cầu thủ sẽ là nhất thời nếu như anh ta không có sự ổn định.
Kỳ lạ thay, những người ông từng đẩy đi lại đang tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ Mata, không chỉ De Bruyne mà còn cả Lukaku (Everton) hay Salah (AS Roma) cũng đang chơi hay trong đội bóng của họ hiện tại.
Trong loạt trận Champions League vừa qua, Chelsea bị Dynamo Kiev cầm hòa không bàn thắng trong một ngày mà Eden Hazard nhạt nhòa. Còn Man City đả bại Sevilla bằng một màn lội ngược dòng, và cái tên ghi bàn ấn định chẳng phải ai khác, đó chính là Kevin De Bruyne!
(Bạn đọc: Đoàn Thanh Phong)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam