Keylor Navas là bất khả xâm phạm
“Cậu là thủ môn mà tôi cần, Keylor!”, đó là điều mà Zinedine Zidane đã ‘thủ thỉ’ với Navas sau trận chung kết Champions League vừa qua. Thủ thành người Costa Rica đã ghi lại dấu ấn không nhỏ trên con đường đến với thành công của Real Madrid ở mùa giải năm ngoái. Ở một diễn biến khác, có nhiều nguồn tin cho rằng Navas sẽ bị ban lãnh đạo Kền kền trắng đẩy đi trong mùa Hè này, với mục đích đưa về một thủ môn về đẳng cấp có thể ngang bằng nhưng tuổi đời trẻ hơn để phục vụ kế hoạch về lâu về dài. Tuy nhiên, dựa trên nhiều yếu tố, cộng với sự ưu ái mà Zidane đang dành cho Navas, dường như Florentino Perez sẽ không thể hoàn thành kế hoạch đưa về một Galatico ở vị trí khung gỗ một sớm một chiều.
Nỗ lực giữ chân Morata
Sau khi giành được cú Duodecima, tương lai của Alvaro Morata vẫn bị đặt dưới dấu hỏi khi sự quan tâm từ các đội bóng lớn, đặc biệt là Manchester United xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo kể từ khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa. Với Zidane, điều ông muốn là tiếp tục nhìn thấy Morata thi đấu trong màu áo Real Madrid bởi thực tế, Morata đang là ngôi sao đóng thế xuất sắc cho Karim Benzema trong bộ máy mà Zidane xây dựng. Nếu để Morata ra đi, Zizou và các cộng sự sẽ lại phải tốn sức và tốn cả ngân sách để đưa về một cái tên khác thay thế cho chân sút người Tây Ban Nha.
Đón Vallejo trở lại
Jesus Vallejo vừa có được một mùa giải thi đấu khá thành công tại Eintracht Frankfurt dưới dạng hợp đồng cho mượn. Real Madrid cùng Zidane sẽ ‘theo dõi sát sao’ cầu thủ này ở giải đấu European Championship dành cho lứa tuổi U21 sắp diễn ra để đưa ra quyết định cuối cùng về việc đón Vallejo trở lại trước khi mùa giải mới diễn ra. Nếu tiếp tục gây ấn tượng trên đất Ba Lan, gần như chắc chắn Zizou sẽ trao cơ hội cho Vallejo trong đội hình thi đấu của Kền kền trắng ở mùa giải năm sau với tư cách là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ, thay thế Pepe, người đã nói lời chia tay với đội chủ sân Santiago Bernabeu cách đây ít ngày.
“Buông tha” James Rodriguez
Một trong những cầu thủ ‘chắc suất’ ra đi tại Real Madrid mùa này có lẽ là James Rodriguez. Zidane hiểu rằng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sẽ có ‘hại’ với cơ hội ra sân của James, hơn nữa, Isco hay Marco Asensio mới là các ngôi sao nhận được sự ưu ái của chiến lược gia người Pháp hơn là chân sút người Colombia. Nhiều lần ở mùa giải năm ngoái, James cũng làm dấy lên tin đồn lục đục trong nội bộ Real khi công khai tỏ ra hậm hực vì không được Zidane trọng dụng. Việc thậm chí không góp mặt trong danh sách đăng kí thi đấu ở trận chung kết Champions League vừa qua có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của James tại Bernabeu.