Ít ai biết rằng Thụy Sĩ là quốc gia tiên phong tổ chức các giải bóng đá sau Vương quốc Anh. Liên đoàn bóng đá Thụy Sĩ còn là một trong số 7 thành viên thành lập liên đoàn bóng đá thế giới Fifa vào năm 1904. Tuy thuộc những nước tiên phong đầu tiên trong bóng đá nhưng Thụy Sĩ lại không thể hiện được khả năng vượt trội so với các nước khác.
Thành tích lớn nhất của bóng đá Thụy Sĩ chỉ là lọt đến vòng tứ kết của World Cup các năm 1934, 1938, 1954. Có lẽ thành công lớn nhất của Thụy Sĩ là việc truyền bá bóng đá đến các nước trên thế giới. Sau khi phổ biến bóng đá tại quê nhà, các cầu thủ Thụy Sĩ đã phát triển môn thể thao vua ra các quốc gia như Đức, Ý, Bulgaria… Các câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Barcelona, Napoli hay Inter Milan đều được thành lập bởi nhóm cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ.
Có lẽ Thụy Sĩ chỉ giỏi trong việc phát triển và xây dựng bóng đá ở khía cạnh bên ngoài, còn trên sân cỏ họ không thực sự giỏi điều đó. Người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia là Alexander Frei nhưng sự nghiệp thi đấu quốc tế cũng như tên tuổi của ông cũng không có gì nổi bật.
Mãi đến sau này bóng đá Thụy Sĩ mới có những bước tiến, tiểu biểu là trong năm 2018 có thời điểm họ đã đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng của Fifa. Để đạt được điều đó phần lớn là do họ đang sở hữu những cái tên khá chất lượng trong đội hình như Lichtsteiner, Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez và đặc biệt là Xherdan Shaqiri.
Xherdan Shaqiri sinh ngày 10 tháng 10 năm 1990 tại Gjilan, Serbia. Năm 1992, anh cùng gia đình di cư đến Thụy Sĩ và nhập quốc tịnh tại đây. Sớm phát hiện thấy tài năng chơi bóng của Shaqiri, cha anh đã rất ủng hộ và tạo điều kiện hết sức giúp anh có thể theo nghiệp quần đùi áo số. Basel là câu lạc bộ đầu tiên cũng là nơi ươm mầm tài năng của gã lùn “kì dị” này.
Ở Basel, Shaqiri đã giành được rất nhiều danh hiệu trong đó có ba danh hiệu Siêu cúp Thụy Sĩ. Chứng kiến tài năng đặc biệt của Shaqiri, Bayern Munich quyết không để anh rơi vào tay các đội bóng khác, họ lập tức đàm phán với Basel và chiêu mộ anh với mức phí 11,6 triệu bảng vào năm 2012.
Tại đây, Shaqiri không được ra sân thường xuyên khi đội hình Bayern lúc đó có những hảo thủ như Robben, Ribery, Muller. Nhưng Shaqiri luôn biết cách khiến người ta phải nhớ tên mình mỗi khi vào sân với những pha đi bóng lắt léo, các bàn thắng và đường chuyền đẹp mắt. Bằng chứng là anh đã dành được giải thưởng bàn thắng đẹp nhất và cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong giải DFB Pokal năm 2012.
Ngày Pep Guardiola đến có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh. Anh không phải mẫu cầu thủ ưa thích của vị HLV thiên tài này. Dù không ra sân thường xuyên nhưng Bayern Munich cũng là nơi giúp anh giành được những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp cầu thủ trong đó có chức vô địch Champions League 2012.
Sau đó anh phiêu dạt sang Inter Milan rồi đến Stoke City chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm. Và khi ở một đội bóng tầm trung như Stoke City, Shaqiri mới trở nên nổi trội hơn so với tất cả. Anh là linh hồn trong lối chơi của CLB, ở đây anh tìm thấy sự tự tin để phô diễn tất cả khả năng của mình.
Nhưng sau khi Stoke xuống hạng, động lực chiến đấu của Shaqiri đã không còn, anh phải ra đi tìm bến đỗ mới và Liverpool là một sức hút không thể cưỡng lại. Năm 2018, Shaqiri chuyển đến Liverpool với mức giá 13,5 triệu bảng. Môi trường cạnh tranh tại Liverpool là rất cao, Shaqiri phải làm quen trên băng ghế dự bị nhưng anh vẫn được xem là món hời của đội bóng vì khả năng đột biến và biết cách tỏa sáng trong những thời điểm vào sân thay người.
“Messi Thụy Sĩ” là tên gọi người hâm mộ ưu ái dành tặng cho anh bởi những nét tương đồng với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Shaqiri và Messi đều có chiều cao khoảng 1m69, họ là những mẫu cầu thủ giỏi cầm bóng với trụ rất chắc, sở hữu kĩ thuật và những pha bứt tốc khủng khiếp.
Nhưng có một điểm Shaqiri hơn Messi đó là sự trọng vọng ở quê nhà. Ở Thụy Sĩ, những chai Coca-Cola bằng nhựa đều được in hình ảnh ngôi sao bóng đá hàng đầu nước họ. Người hâm mộ rất thích thú với điều đó và họ xem anh là biểu tượng của bóng đá Thụy Sĩ.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Shaqiri luôn là niềm hi vọng dân tộc. Mỗi lần ra sân anh đều chiến đấu hết mình, là niềm cảm hứng lớn nhất trên hàng công. Những siêu phẩm anh ghi luôn khắc sâu trong lòng cổ động viên Thụy Sĩ. Anh đang chứng minh cho mọi người thấy ở Thụy Sĩ không chỉ có đồng hồ, không chỉ có Roger Federer mà còn có cả Xherdan Shaqiri.
(Bạn đọc: Nguyễn Ryker)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam