Vòng đấu 22 chứng kiến đại chiến căng thẳng giữa Barca và Getafe trên thánh địa Camp Nou. Tưởng rằng đại diện Catalan sẽ phô trương sức mạnh, dồn ép đối phương đến mức nghẹt thở. Song, suốt 90 phút, đương kim vô địch La Liga không ít lần tỏ ra thất thế và để đội khách liên tiếp đe dọa khung thành Stegen.
Cuối cùng, thi đấu cải thiện, tỉnh táo, đặc biệt là sự tỏa sáng của Messi, "Blaugrana" thắng hú vía trên sân nhà. Một lần nữa, siêu sao Argentina sắm vai người hùng, giải cứu đội nhà. Hiển nhiên, Leo kiến tạo, chơi xuất sắc, cổ động viên cũng như CLB đều hào hứng, vui mừng. Thế nhưng, một lần nữa, tiền đạo xứ tango đang phải làm việc quá nhiều và Barca không ngừng phụ thuộc vào anh.
Đây là vấn đề báo chí thế giới nhắc không biết bao lần suốt những năm qua. Ban lãnh đạo gã khổng lồ hay các HLV đều nhìn nhận rõ nhưng chưa thể tìm được phương pháp tối ưu. Dù đã qua rất lâu, tuy nhiên, sự ra đi của Neymar đã khiến trách nhiệm trên vai Messi ngày càng lớn. Trong khi đó, Griezmann hay Dembele vẫn chưa đủ tầm để san sẻ gánh nặng cùng ngôi sao số 10.
Messi đủ hay, đủ đẳng cấp để là điểm tựa cho đội nhà ở mọi trận đấu. Nhưng đi đôi với sự cải thiện, tiến bộ không ngừng, "La Pulga" đã có tuổi, sức lực ngày một yếu đi. Và việc quá trông cậy vào chân sút 32 tuổi sẽ khiến anh quá tải cũng như trở thành tử huyệt giết chết giấc mơ bá chủ của Barcelona.
Cứ nhìn mùa giải này, Leo liên tiếp phải nghỉ thi đấu thời điểm đầu. Chân sút Argentina không còn miễn nhiễm với các chấn thương và mật độ ngồi ngoài cũng ngày càng nhiều. Ở mùa giải 2018/2019, bước qua nửa chặng đường và tiền đạo số 10 cũng 2 lần đối mặt với chấn thương.
Tất cả mọi đấu trường đang bước vào giai đoạn khốc liệt. CLB chuẩn bị trở lại Champions League và tranh đua khốc liệt với Real cho ngôi vương La Liga. Barca sau thời gian sống ổn khi không có Messi, hiện tại chỉ cần ngôi sao Argentina nghỉ ngơi, đội nhà liền nhận thất bại. Nếu thật sự tiền đạo số 10 lỡ gặp bất trắc lúc này, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa với đại diện Catalan.
Những gì diễn ra mùa giải trước đã minh chứng tất cả. Barcelona đã phải trả cái giá rất đắt vì hội chứng phụ thuộc Messi. Thời điểm đó, không tiền đạo số 10, đội bóng Catalan thi đấu nhạt nhòa, chật vật, luôn trong trạng thái rượt đuổi đối phương.
Quan trọng hơn, đó là bi kịch ở Champions League. Đội nhà bị loại bẽ bàng bởi Liverpool dù hơn đối thủ về mọi mặt và dẫn trước về tỷ số khi Messi tỏ ra kiệt sức và thi đấu nhạt nhòa. Rõ ràng, bóng đá cần một tập thể mạnh để phát triển và vươn tới danh hiệu. Nếu Quique Setién và cả các ngôi sao Barca không thể tự cải thiện, Leo sẽ nhanh chóng quá tải. Và cuộc đua đến cúp bạc của đội chủ sân Camp Nou một lần nữa có nguy cơ dang dở.
Video về Barca: