Chưa bao giờ mà mỗi chuyến bay hay từng câu phát biểu của Ed Woodward lại được các Manucians quan tâm đến vậy. Những ngày tháng 7 sắp qua đi tức là thời gian cho kỳ chuyển nhượng mùa hè cũng dần kết thúc. Và ai cũng hiểu rằng kỳ chuyển nhượng này quan trọng đối với Man United ra sao.
Khi mùa giải 2018/19 kết thúc trong ê chề bằng việc xếp tận thứ 6, đương nhiên chẳng có được chiếc vé dự Champions League mùa sau thì người ta đòi bán hết cả đội hình Man United. Nhưng Ole Gunnar Solskjaer không bi quan vậy khi "chỉ đề xuất" những người có trách nhiệm chuyển nhượng mang về cho ông từ 4-5 tân binh gồm một trung vệ, hậu vệ cánh phải, tiền vệ chạy cánh và một tiền vệ trung tâm cùng một tiền đạo nữa thì càng tốt. Bên cạnh đó HLV người Na Uy cũng đã xác định rõ ngay từ đầu ai không nằm trong kế hoạch của mình như trường hợp của Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez. Như vậy, trách nhiệm của Ed Woodward - người nắm toàn quyền chuyển nhượng của Man United - là mang về được những con người mà HLV trưởng chấm đồng thời phải đẩy đi thành công những người thừa.
Nói như vậy cho đến lúc này Man United chỉ mới đạt 40% kế hoạch mua sắm thông qua hai thương vụ là Daniel James và Aaron Wan - Bissaka. Mục tiêu từ đây tới khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa thì Man United phải được bổ sung tuyến giữa cùng một trung vệ đẳng cấp.
Tuy nhiên CĐV Man United có lý do để sốt ruột bởi những tin chuyển nhượng liên quan đến nửa đỏ thành Manchester cứ như ma trận chẳng biết đâu mà lần. Những Harry Maguire, Bruno Fernandes hay Sergej Milinkovic - Savic được cho là "rất gần" với Man United nhưng người hâm mộ chờ mãi không thấy ai trong số họ cầm áo ra mắt. Còn lại những Kalidou Koulibaly, Nicolas Pepe hay Christian Eriksen chỉ nghe báo giới đồn thổi thôi.
Và người hâm mộ Quỷ đỏ càng có lý do để chỉ trích PGĐ Ed Woodward nếu nhìn sang Borussia Dortmund chỉ dùng hơn 100 triệu đã có được 5 ngôi sao dạng giỏi của tuyển Đức hay Bỉ. Juventus càng đáng nể hơn khi chẳng tốn đồng nào mà có ngay Aaron Ramsey và Adrien Rabiot rồi sau đó hốt luôn món hàng "hot" Matthijs de Ligt trước mặt những PSG, Barcelona và Man United. Trong khi ấy hai đội bóng thành Madrid tận dụng rất tốt ưu thế tài chính để liên tiếp có những bổ sung chất lượng.
Còn Man United, tin đồn thì quá nhiều nhưng người đến cũng mới chỉ có hai mà thôi. Và đáng nói những "cục nợ" như Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku vẫn còn đó và chưa có dấu hiệu nào cho thấy Man United sẽ tống khứ được họ.
Tất nhiên, vị thế của Man United bây giờ đã khác (đi xuống) nên không thể bắt họ làm như Atletico Madrid chứ nói gì đến như Juventus và Real Madrid. Thế nhưng với tư cách là một đội có bề dày truyền thống hàng đầu nước Anh cùng khả năng tài chính hùng hậu, việc cho đến lúc này Quỷ đỏ chỉ mới có được hai tân binh vỏn vẹn 70 triệu là điều khó chấp nhận. Dù có biện hộ ra sao thì người phụ trách việc chuyển nhượng là Ed Woodward phải chịu trách nhiệm trước tiên.
Và đây là thời điểm để Ed Woodward lấy điểm lại trong mắt CĐV Man United và giúp CLB tự tin hơn trước mùa bóng mới. Eric Bailly gặp chấn thương, hàng trung vệ đã yếu càng yếu hơn nên Man United phải chiêu mộ Harry Maguire hoặc Kalidou Koulibaly bằng mọi giá. Ở tuyến trên, các Manucians sẽ không tha thứ cho ông nếu Bruno Fernandes lọt vào tay Liverpool, Paul Pogba ra đi mà chẳng mua được Christian Eriksen hay Sergej Milinkovic - Savic của Lazio. Và một khi CLB vẫn phải cam chịu cảnh trả lương cho mấy ông kễnh như Sanchez hay Lukaku thì rắc rối luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hơn hai tuần không yên ả đang chờ đón Ed Woodward bởi ông đang nắm giữ sự thành bại của đội nhà vào mùa sau.