Ngày Jurgen Klopp đặt chân đến nước Anh, không chỉ cổ động viên của Liverpool mà tất cả những người yêu mến nền bóng đá của đảo quốc sương mù đều hy vọng ông sẽ mang đến Premier League lối đá tấn công quyến rũ mà ông đã từng thể hiện tại Borussia Dortmund. Và tất cả đều không phải thất vọng, cùng với Arsenal của Arsene Wenger, Man City của Pep Guardiola, Liverpool của Klopp đã trình diễn một thứ bóng đá đầy mê hoặc. Ngoại hạng Anh càng trở nên hấp dẫn, đáng xem hơn nhờ sự xuất hiện của Klopp, thế nhưng trái ngược với những thành công mà ông đã giành được khi còn dẫn dắt đội chủ sân Signal Iduna Park, Liverpool dưới thời huấn luyện viên người Đức vẫn chưa một lần chạm đến đỉnh vinh quang tại bất cứ một giải đấu chính thức nào mà họ tham dự.
Jurgen Klopp là một huấn luyện viên rất tài năng và nhiệt huyết, điều đó đã được chứng minh qua những gì mà ông đã làm được cùng với câu lạc bộ, Borrusia Dortmund. Dưới sự dẫn dắt của ông, Dortmund đã phá vỡ thế độc tôn của Bayer Munich ở các giải đấu cúp quốc nội trong giai đoạn từ 2011 – 2015 (với 02 chức vô địch Bundesliga vào các mùa bóng 2010-2011 và 2011-2012, 01 cúp bóng đá Đức ở mùa bóng 2011-2012, 02 siêu cúp bóng đá Đức vào các năm 2013 và 2014), đồng thời giúp các cổ động viên đội bóng này sống lại những thời khắc vinh quang của giai đoạn 1991 – 1997 (giai đoạn này họ đã giành được 01 Champions League và 01 cúp liên lục địa vào năm 1997, 02 chức vô địch Bundesliga vào các mùa bóng 1994-1995 và 1995-1996, 02 siêu cúp bóng đá Đức vào các năm 1995 và 1996; ngôi á quân cúp UEFA/cúp C3 năm 1993, siêu cúp Châu Âu năm 1997 và Bundesliga mùa bóng 1991-1992).
Mang theo hành trang ấy đến Liverpool, những tưởng ông sẽ giúp đội chủ sân Anfield tìm lại những ánh hào quang trong quá khứ. Thế nhưng sau gần 03 mùa bóng dẫn dắt lữ đoàn đỏ, ông vẫn chưa thể giúp đội bóng này chinh phục đấu trường Premier League, thành tích cao nhất cũng chỉ là 03 lần giành ngôi á quân tại Cúp Liên đoàn 2016, Europa League 2016 và Champions League mùa 2017 – 2018. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhằm lý giải cho những thất bại của Klopp tại nước Anh, nhưng tựu chung lại đó là do Klopp không còn hoàn toàn là chính mình khi đến nước Anh.
Ở Dortmund, đội hình mà Klopp sử dụng trong mỗi trận đấu luôn có sự cân bằng giữa các tuyến. Bên cạnh những nhân tố xuất sắc trên hàng công như Marco Reus, Shinji Kagawa, Robert Lewandowski, Ivan Perisic, Mario Gotze,… đội bóng của ông còn sở hữu những cái tên rất chất lượng ở hàng thủ như Neven Subotic, Mats Hummels, Lukasz Piszczek,… Sự đồng đều về chất lượng đội hình đã giúp đội bóng của ông tạo nên một chu kỳ thành công mới trong lịch sử câu lạc bộ.
Thế nhưng ở Liverpool là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vẫn là một lối đá pressing đầy sức mạnh và sự cống hiến, thế nhưng Liverpool dưới bàn tay của Klopp đã trở thành một đội bóng rất dễ bị tổn thương khi bị đối phương phản đòn. Trong đội hình của huấn luyện viên người Đức vẫn có rất nhiều cái tên chất lượng ở hàng công như Philippe Coutinho, Roberto Firmino,… thế nhưng những cầu thủ thi đấu ở vị trí phòng ngự mới thật sự là điều khiến ông cũng như người hâm mộ phải đau đầu. Simon Mignolet, Loris Karius, Dejan Lovren, Alberto Moreno, Ragnar Klavan,… luôn biết cách tạo ra những sai lầm để khiến đội nhà đánh rơi điểm số. Bởi vậy, cho dù những cái tên trên hàng công có thể hiện phong độ xuất sắc như thế nào đi chăng nữa thì đội bóng của Klopp vẫn không thể một lần chạm vào được đỉnh cao của danh vọng.
Một yếu tố nữa khiến Klopp phải thất bại trong những năm đầu dẫn dắt Liverpool là ông quá chú tâm vào việc so sánh giữa chi phí chuyển nhượng và giá trị thật sự của cầu thủ. Trong thời đại bão giá hiện nay, khi chi phí chuyển nhượng cầu thủ luôn được đẩy lên rất cao so với giá trị thực sự của họ, Klopp như một kẻ đứng ngoài thế cục. Thay vì phải chú tâm vào công tác chuyển nhượng để đi tìm những bản hợp đồng phù hợp với lối chơi của câu lạc bộ, ông lại luôn tập trung phê phán về những bản hợp đồng bom tấn của các đối thủ mà theo bản thân ông họ không xứng đáng với số tiền chuyển nhượng mà câu lạc bộ đó bỏ ra. Tẩt cả vẫn còn nhớ như in những lời mà vị huấn luyện viên này phát biểu về thương vụ bom tấn của MU, Paul Pogba: "Nếu bạn mang theo một cầu thủ với mức giá 100 triệu bảng và anh ta bị chấn thương thì có lẽ tất cả sẽ tan như mây khói. Ngày chúng tôi tiêu từng đó tiền cho một cầu thủ là ngày tôi rời bỏ bóng đá. Nhiều CLB vung tiền khắp nơi để sở hữu những cầu thủ hàng đầu. Tôi muốn làm điều khác. Tôi cũng sẽ làm khác đi ngay cả khi tôi có tiền".
Vẫn biết trong quá khứ ông đã từng thành công với phong cách này khi dẫn dắt câu lạc bộ vùng Ruhr. Nhưng thời thế giờ đã đổi thay, việc phát hiện và mang về những bản hợp đồng chất lượng với giá hời ở thời điểm này gần như là điều không tưởng.
Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, phong cách huấn luyện và tư duy chuyển nhượng của Klopp đã hoàn toàn thay đổi. Ông đã ý thức được một đội bóng muốn thành công không chỉ sở hữu một hàng tấn công xuất sắc, mà còn phải có một hàng phòng ngự vững chắc. Liên tục là những bản hợp đồng bom tấn đầy chất lượng nhằm gia cố cho tuyến hậu phương của đội bóng. Virgil van Dijk đến từ Southampton với giá 70 triệu bảng, sau đó có thể lên đến 75 triệu bảng; Fabino đến từ Monaco với giá 44 triệu bảng; Naby Keita đến từ RB Leipzig với giá 48 triệu bảng và Alisson đến từ AS Roma với giá 70 triệu bảng. Không còn là những lời bình luận hay những lời phê phán về giá trị thực sự của những bản hợp đồng bom tấn, thay vào đó là những bước đi tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm hoàn thiện bộ khung đội hình để phục vụ cho những tham vọng ở mùa giải mới.
Có câu “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Klopp đã rũ bỏ lớp áo cũ để khoác lên mình một diện mạo mới. Một khi Klopp đã chịu thay đổi thì các cổ động viên câu lạc bộ thành phố cảng hoàn toàn có thể hy vọng việc đội bóng con cưng của mình sẽ có cơ hội để trở lại vị trí số 1 của bóng đá Anh ngay trong mùa giải năm nay..
(Bạn đọc: Đức Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam