Mùa giải năm nay, Liverpool đang độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League và có lẽ ngay từ lúc này, chúng ta đã có thể coi Manchester City là cựu vương được rồi, khi mà với thất bại 2-0 trước Tottenham Hotspur, cơ hội san lấp khoảng cách của họ với Lữ đoàn đỏ coi như đã là con số 0.
Sức mạnh của The Kop là quá khủng khiếp khi họ sở hữu đội hình tiệm cận với sự hoàn hảo. Câu chuyện chuyển nhượng bây giờ trở thành một cơn đau đầu với các tuyển trạch viên của đội bóng này, khi mà số lựa chọn cho họ bây giờ là cực kỳ hạn chế.
Nhưng rõ ràng, cực kỳ hạn chế không có nghĩa là không tồn tại, và theo tờ The Independent, thực chất đội chủ sân Anfield đã đưa 2 ngôi sao Premier League vào tầm ngắm, đó là Son Heung-min của Tottenham và Marcus Rashford của Manchester United.
Tuy nhiên ấn phẩm nước Anh cũng nhận định rằng sẽ là vô cùng khó để Liverpool có thể có được hai cái tên này. Điều này là vô cùng dễ hiểu, bởi cả Heung-min lẫn Rashford đều đang là trụ cột không thể thay thế tại câu lạc bộ chủ quản của mình.
Son Heung-min hài lòng với chiến thắng của Spurs trước Man City: