(BongDa.com.vn) – Theo thời gian, Leonardo Bonucci đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây, khi sắp bước sang tuổi 29, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Inter Milan đang đóng một vai trò quan trọng nơi tuyến phòng ngự của đội tuyển Italia và câu lạc bộ Juventus.
EVà cũng chính vì đây là giải đấu lớn đầu tiên anh được ra sân thi đấu trong đội hình chính thức của Azzurri, nên anh chưa có nhiều dịp được nếm trải cảm giác về những thất bại nghiệt ngã, vốn luôn ám ảnh bóng đá Italia. Ít ai có thể quên hình ảnh Bonucci buồn bã lấy áo che khuôn mặt gầy gò của mình, rồi khóc nức nở trong trận chung kết với Tây Ban Nha.
Khi ấy, Italia đã thua trong một giải đấu mà họ đã để lại rất nhiều ấn tượng. Bonucci quá đau đớn, bởi chức vô địch đã không thuộc về đội bóng của anh. Anh thất vọng, ngồi bệt xuống sân, với một khuôn mặt thẫn thờ. Anh cứ khóc như mưa, khóc trong vòng tay của huấn luyện viên Cesare Prandelli và đội trưởng Gianluigi Buffon.
Đúng một năm sau Italia gặp lại Tây Ban Nha. Lần này là trận bán kết Confederation Cup trên đất Brazil. Suốt 120 phút, không đội nào ghi được bàn thắng, buộc trận đấu phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu may rủi. Đến lượt sút thứ bảy, Bonucci là người thực hiện cho Azzurri. Anh bước về phía khung thành với nét mặt lo lắng, bởi việc đá luân lưu chưa bao giờ là sở trường của anh. Và rồi, sau một vài phút giây căng thẳng, anh cũng đã tung ra được pha dứt điểm. Cú sút của anh rất căng, đánh lừa được Iker Casillas, nhưng… bóng lại bay lên khán đài.
Sau tình huống ấy, anh bước đi với khuôn mặt thất thần, hai hàm răng cắn chặt lấy vạt áo. Jesus Navas đã dễ dàng thực hiện thành công quả đá cuối cùng, đem về tấm vé vào trận chung kết cho người Tây Ban Nha, và Bonucci bị coi là nguyên nhân thất bại của người Italia.
Những thất bại cay đắng sẽ làm cho con người thêm trưởng thành, và với Bonucci cũng vậy. Trong trận đấu giữa Inter Milan và Juventus tại Coppa Italia vừa qua, các Juventini đã thấy một Bonucci đầy mạnh mẽ. Chính anh là người được ông Massimiliano Allegri tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng, và anh đã không phụ lại niềm tin ấy.
Juventus từ chỗ là đội bóng nắm lợi thế rất lớn từ trận lượt đi, bất ngờ bị đội chủ nhà ghi liền ba bàn để đưa tổng tỉ số sau hai lượt trận về vạch xuất phát. Khi ấy, trận đấu trở nên rất căng thẳng. Tuy vậy, trong những phút còn lại, cả hai đội đều không thể giải quyết trận đấu, nên những loạt đá luân lưu được sử dụng. Đội trưởng của Juventus sẽ thực hiện quả đá thứ năm.
Khác với trận đấu tại Brazil cách đây hai năm, lần này Bonucci đã trở nên bình tĩnh hơn. Anh bước đến khu vực đá penalty với một vẻ mặt bình tĩnh, rất tự tin, và sau đó dễ dàng đánh lừa được thủ môn của Inter Milan. Anh chạy rất nhanh, dang rộng hai tay, với một nụ cười. Juventus đã vào chung kết, Bonucci và các đồng đội đã giải tỏa được áp lực tồn tại trong suốt trận đấu.
Dư âm từ trận đấu với Inter Milan vẫn chưa kết thúc. Bonucci đã thể hiện rõ sự không hài lòng của mình, bằng bài phát biểu trên trang web chính thức của Juventus: “Chúng tôi đã tự làm khó chính mình. Inter chẳng còn gì để mất và họ đã dồn ép chúng tôi ngay từ những giây phút đầu tiên. Trận đấu với Inter vừa qua thật tồi tệ. Đây là trận đấu mà tôi cảm thấy thất vọng nhất kể từ khi gia nhập câu lạc bộ.”
Một Bonucci rụt rè, đầy lo lắng trong những trận đấu căng thẳng trước đây đã không còn nữa. Trung vệ mang áo số 19 bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, bình tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều về cả kỹ năng chơi bóng lẫn tâm lý thi đấu.
Theo thời gian, Gianluigi Buffon cũng đã sắp phải nói lời chia tay với sự nghiệp sân cỏ, do tuổi tác đã cao. Chiellini và Balzagli cũng thế. Với sự chững chạc của mình, Bonucci đang được những người yêu Juventus và đội tuyển Italia kì vọng thay thế lớp đàn anh, trở thành thủ lĩnh của đội bóng trong tương lai gần. Một ngày không xa nữa thôi, điều ấy sẽ xảy đến. Hãy cùng tin tưởng rằng Bonucci sẽ kế thừa xứng đáng chiếc băng đội trưởng do Buffon để lại, dẫn dắt các đội bóng mà anh khoác áo đi đến thành công.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam