MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • “Lão bà” thăng hoa, Rossoneri chật vật có 3 điểm

    23:26 Chủ nhật 25/10/2015

    Nếu như Juventus thể hiện sức mạnh thuyết phục trước đội khách Atalanta thì AC Milan dù chơi hơn người nhưng vẫn chật vật để có 3 điểm trước Sassuolo.

    (BongDa.com.vn) – Nếu như Juventus thể hiện sức mạnh thuyết phục trước đội khách Atalanta thì AC Milan dù chơi hơn người nhưng vẫn chật vật để có 3 điểm trước Sassuolo.

    Juventus tỏ ra vượt trội trước đối thủ. Ảnh:Internet.
    Juventus tỏ ra vượt trội trước đối thủ. Ảnh:Internet.
    vòng đấu thứ 9 Serie A này, Juventus được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón Atalanta. Trong thời điểm hiện tại, đội khách dù xếp trên “Lão phu nhân” nhưng điều này không đồng nghĩa họ có được thế trận lấn át đối thủ. Thật vậy, HLV Massimiliano Allegri dù đưa ra đội hình có sự điều chỉnh khi hai cầu thủ đóng vai trò then chốt của Juventus trong từ đầu giải tới giờ là Alvaro Morata và Juan Cuadrado dự bị trong trận này. Trong khi đó, cái tên đã khiến cho Allegri phải chịu không ít chỉ trích trong thời gian vừa qua là Paulo Dybala được trao cơ hội. Đáp lại kỳ vọng của ông thầy, chân sút người Argentina đã có màn thi đấu chói sáng trong trận đấu này.

    Dybala có ngày thi đấu chói sáng. Ảnh:Internet.
    Dybala có ngày thi đấu chói sáng. Ảnh:Internet.

    10 phút đầu tiên hiệp một, Juventus là đội chiếm toàn bộ ưu thế. Đội chủ nhà với việc kiểm soát vượt trội đã đa dạng hóa tấn công cả hai cánh lẫn phong độ. Chưa đầy 15 phút đầu, Dybala đã có liên tiếp hai pha dứt điểm về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, các CĐV trên khán đài sân Juventus Stadium phải chờ đợi đến phút 28 mới được chứng kiến bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha chuyền bóng của Paul Pogba, tiền đạo Dybala đã có pha dứt điểm cực mạnh khiến bóng bay đập vào hậu vệ Atalanta làm đổi hướng thủ thành Sportiello bay vào lưới. Sau bàn thắng, tâm lý của các cầu thủ chủ nhà thêm thoải mái. Họ liên tiếp đẩy mạnh mặt trận tấn công nhưng bàn thắng không đến thêm trong hiệp một.

    Dybala và Mandzukic tỏa sáng. Ảnh: Internet.
    Dybala và Mandzukic tỏa sáng. Ảnh: Internet.

    Bước vào hiệp hai, thế trận dường như không có gì thay đổi khi Juventus vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Và chỉ sau 4 phút kể từ khi hiệp hai bắt đầu, Mario Mandzukic đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà, lần này người chuyền bóng là Dybala. Tai họa chưa dừng lại ở đó với Atalanta khi đến phút 73, họ phải thi đấu thiếu người khi Rafael Toloi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Điều này càng làm cho thế trận của Juventus đã dễ dàng vốn thêm thoải mái, qua đó tạo điều kiện để Dybala khép lại ngày thi đấu chói sáng của mình bằng việc đem về quả phạt 11m. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, Paul Pogba lại thực hiện không thành công. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Juventus giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

    Milan chật vật có 3 điểm. Ảnh:Internet.
    Milan chật vật có 3 điểm. Ảnh:Internet.

    Ở một diễn biến khác, AC Milan dù được thi đấu trên sân nhà nhưng lại tỏ ra khá chật vật trước Sassuolo. Đoàn quân của HLV Sinisa Mihajlovic sớm có lợi thế khi Andrea Consigli nhận thẻ đỏ rời sân, ít phút sau khi chơi hơn người, Milan được hưởng quả phạt 11m và Carlos Bacca đã thực hiện thành công. Dù có được bàn thắng mở tỷ số, nhưng điều này không đồng nghĩa việc đội chủ sân San Siro có được thế trận áp đảo trước Sassuolo khi bước vào đầu hiệp hai đội khách đã gỡ hòa 1-1 do công của Domenico Berardi. Thời gian còn lại của trận đấu, Milan đẩy cao đội hình tấn công và Luiz Adriano đóng vai người hùng khi ghi bàn ở phút 90+2 để đem về 3 điểm quý giá cho đội nhà.
    Chung cuộc: Juventus 2-0 Atalanta

    AC Milan 2-1 Sassuolo
    Đội hình thi đấu

    Juventus: 1 Gianluigi Buffon 3 Giorgio Chiellini 19 Leonardo Bonucci 33 Patrice Evra 20 Simone Padoin 6 Sami Khedira 8 Claudio Marchisio 10 Paul Pogba 37 Roberto Pereyra 17 Mario Mandzukic 21 Paulo Dybala.

    Atalanta: 57 Marco Sportiello 3 Rafael Toloi 6 Gianpaolo Bellini 29 Gabriel Paletta 93 Boukary Drame 15 Marten de Roon 27 Jasmin Kurtic 88 Alberto Grassi 7 Marco D’Alessandro 11 Maximiliano Moralez 51 Mauricio Pinilla.

    Đội hình thi đấu

    Milan: Donnarumma; Abate, Alex, Romangoli, Antonelli; Kucka, Montolivo, Poli; Cerci, Bacca, Bonaventura.

    Sassuolo: Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Laribi; Berardi, Defrel, Floro Flores.

    Bảng xếp hạng vòng 9 Serie A. Ảnh: Internet.
    Bảng xếp hạng vòng 9 Serie A. Ảnh: Internet.

     

    Liêm Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...