Gia nhập Barca với rất nhiều kỳ vọng, dù chỉ là dự bị hạng sang cho bộ ba MSN, nhưng Alcacer chưa thể đáp ứng sự mong mỏi của NHM bằng việc ghi bàn. Rất nhiều cơ hội đã bị tiền đạo người Tây Ban Nha bỏ lỡ tại đấu trường La Liga, khiến gánh nặng dư luận luôn đè nặng trên vai anh.
Tuy nhiên, sau rất nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Alcacer đã nổ súng trong màu áo Barca. Anh ghi bàn thắng thứ 4 trong chiến thắng 5-3 của Barca trước Al Ahli. Dù chỉ là giao hữu, nhưng việc ghi bàn đã giải tỏa cho Alcacer rất nhiều.
Sau trận đấu, Alcacer đã có chia sẻ nhanh với đài phát thanh SER: “Tất nhiên là tôi rất phấn khởi, tôi luôn muốn ghi bàn. HLV Enrique đã nói rằng tôi đang làm rất tốt và hy vọng rằng bản thân tôi sẽ giúp ích cho đội bóng.
Tôi cần bàn thắng để tự tin hơn. Rõ ràng khi đến với đội bóng mới, bạn phải có thời gian để thích nghi. Tôi cần phải chăm chỉ hơn để hoàn thành những mục tiêu mà HLV giao cho tôi.”
Alcacer sẽ tiếp tục cùng Barca chinh chiến tại La Liga với Espanyol cuối tuần này.
Màn trình diễn của Alcacer khi còn khoác áo Valencia mùa trước