MỚI NHẤT :
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Kịch bản điên rồ nhất World Cup: vòng knock-out vắng hàng loạt đại gia

    23:19 Thứ bảy 23/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Năm 2002, khi VCK World Cup diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản thì ĐKVĐ Pháp cùng Argentina đã tạo nên cú sốc lớn khi bị loại ngay vòng đấu bảng. Sau 16 năm, World Cup năm nay liệu có cú sốc lớn như vậy hay không?

    Câu trả lời là có vì có đến lúc này, khi vòng đấu bảng sắp đi qua hết 2/3 lượt thì các đại gia như Bồ Đào Nha (ĐVĐ Euro), Tây Nha (nhà vô địch năm 2010), Argentina (ĐK á quân), Đức (ĐKVĐ), Brazil (từng 5 lần vô địch) đều chưa có vé vào vòng trong.

    Tình thế của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha không mấy khó khăn nhưng xác suất để họ bị loại vẫn trên 0%. Với đồng 4 điểm, lượt cuối chỉ cần họ hoà với Morocco và Iran thì chính thức đi tiếp. Nhưng nếu Bồ Đào Nha thua Iran còn Tây Ban Nha chỉ cần hoà Morocco thì Bồ Đào Nha bị loại.

    Ngược lại, nếu Tây Ban Nha thua còn trận kia hoà thì nhiều khả năng "Bò tót" bị loại sớm. Với nhiều kết quả bất ngờ từ đầu giải đến bây giờ, nguy cơ cho hai đại gia này là hoàn toàn có thể khi cả Morocco và Iran đều cho thấy mình không dễ bắt nạt, sau hai trận đã qua và họ có nhiều khát khao cho trận đấu cuối cùng vòng bảng.

    Kịch bản điên rồ nhất World Cup: vòng knock-out vắng hàng loạt đại gia - Bóng Đá

    Bồ Đào Nha (áo đỏ) và Tây Ban Nha (áo trắng) vẫn có nguy cơ bị loại từ vòng đấu bảng World Cup 2018. 

    Ở bảng D, nơi có sự góp mặt của tuyển Argentina thì Messi và các đồng đội vừa "chết đi sống lại" sau khi Nigeria hạ Iceland, giúp "Albicelestes" mở ra cánh cửa hẹp dù trước đó, đại diện Nam Mỹ thua tan tác Croatia và mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận.

    Nói như vậy nhưng với vỏn vẹn 1 điểm, rõ ràng Argentina bất lợi vô cùng so với 3 điểm của Nigeria, trong khi Croatia đã đoạt một vé, tức chỉ còn lại một suất đi tiếp. Chỉ có thắng "Những chú đại bàng xanh" Nigeria mới giúp Argentina nắm cơ hội vượt qua vòng đấu bảng. Thậm chí nếu Argentina thắng mà Croatia “thả” cho Iceland thì bi kịch vẫn có thể xảy ra với thầy trò ông Jorge Sampaoli.

    Một đại gia Nam Mỹ khác là Brazil rơi vào hoàn cảnh khả quan hơn Argentina nhưng vẫn có mối lo riêng. Brazil (4 điểm) sẽ quyết đấu cùng Serbia (3 điểm) còn Thuỵ Sỹ (cũng 4 điểm) chỉ phải gặp một Costa Rica chưa có điểm nào.

    Trên lý thuyết, chỉ cần Brazil bị Serbia đánh bại thì họ sẽ về nước trong ê chề. Hai trận trước đó Neymar cùng đồng đội đều gặp vô vàn khó khăn trước Thuỵ Sỹ và Costa Rica, nên Serbia biết phải làm gì để có thể đánh bại đội từng 5 lần vô địch.

    Kịch bản điên rồ nhất World Cup: vòng knock-out vắng hàng loạt đại gia - Bóng Đá

    Argentina và Brazil cũng đang phải chiến đấu cho một suất đi tiếp. 

    Trong khi đó, việc chẳng có điểm nào ngày ra quân khiến ĐKVĐ Đức phải cố gắng hơn 100% trong hai trận còn lại nếu không muốn bị phế truất quá nhanh.

    Về lý thuyết, Thuỵ Điển và Hàn Quốc không phải là đối thủ xứng tầm của thầy trò ông Joachim Low. Tuy nhiên, dù có thắng cả hai trận này thì một kịch bản khó chịu được vẽ ra cho bảng đấu này chính là cả 3 đội Đức, Thuỵ Điển và Mexico đều có cùng 6 điểm. Khi đó vẫn có “cửa” để Đức trở thành cựu vương chỉ ngay sau vòng đấu bảng.

    Với danh tiếng của mình, những Đức, Bồ Đào Nha, Argentina hay Brazil đều được đông đảo CĐV mong muốn vào vòng trong. Nhưng thiết nghĩ khi Croatia "hạ đẹp" Argentina, Mexico khuất phục nhà ĐKVĐ Đức ngay trận mở màn…thì họ còn đáng được hoan nghênh hơn trong số 16 đội vượt qua được vòng đấu bảng.

    World Cup là sân chơi khốc liệt, nơi không vinh danh quá khứ mà chỉ dành cho phong độ hiện tại mà thôi. Cho nên nếu các đại gia ấy vắng mặt đồng loạt ở vòng sau thì đây là kết quả cực sốc, nhưng không vì vậy mà World Cup 2018 mất đi điều hấp dẫn.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:33 23/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...