MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • Khởi tranh giải Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 18

    13:54 Thứ năm 18/05/2017

    BongDa.com.vn Sáng 18/5 tại TP.HCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về giải Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 18 tranh Cúp Tôn Hoa Sen do Báo Thể thao Việt Nam và Báo Công an TP.HCM phối hợp tổ chức.

    Theo đó giải Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần 18 sẽ diễn ra từ ngày 27/5 đến 1/6, với 8 đội bóng tham dự gồm: Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Cà Mau, Quảng Bình, Bình Định, Giáo dưỡng 2 (Ninh Bình) và Trường Giáo dưỡng 4 (Đồng Nai). Nối tiếp sự thành công từ các giải đấu trước đó và mong muốn mang đến nhiều hoạt động vui nhộn, đầy ý nghĩa cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, các làng SOS tại Việt Nam. Bước sang tuổi 18, giải tiếp tục tổ chức tại nhà thi đấu Đa năng Trường Đại học Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.

     - Bóng Đá

     Ban tổ chức giới thiệu Cúp, áo đấu tại buổi họp báo sáng 18/5. Ảnh: Lê Tuấn.

    Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tiêu chí hành trình yêu thương, gắn kết tin tưởng mong muốn xây dựng một sân chơi lành mạnh, mang đậm ý nghĩa nhân văn cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cơ nhỡ, mái ấm tình thương, làng SOS. Ban tổ chức giải mong muốn tạo điều để các em rèn luyện thể chất, giao lưu với bạn bè nhận thức được tình thương lòng nhân ái của cộng đồng xã hội dành cho các em.

    Tại buổi họp báo Đại tá Trần Trọng Dũng – Tổng biên tập báo Công an TP.HCM chia sẻ: “Hành trình 18 lần tổ chức là một hành trình đẹp cả về ý nghĩa của giải đấu đối với từng đội bóng tham dự. Giải có sự tranh đua quyết liệt nhưng mang đầy ý nghĩa vô tư, trong sáng và cao thượng ở từng trận đấu. Trên tất cả đó nó còn mang ý nghĩa nhân văn về việc xã hội luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho các em có hoàn cảnh đặc biệt.”

     - Bóng Đá

     Quang cảnh buổi họp báo giải Futsal bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2017. Ảnh: Lê Tuấn.

    Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận Cúp, cờ và tiền thưởng 30 triệu đồng, đội hạng nhì nhận HCB, cờ và tiền thưởng 25 triệu đồng, đội hạng ba nhận HCĐ, cờ và tiền thưởng 20 triệu đồng, đội hạng tư nhận cờ và tiền thưởng 15 triệu đồng. Đội phong cách, giải khuyến khích, trọng tài điều hành trận chung kết nhận 10 triệu đồng. Các giải thưởng cá nhân cầu thủ, thủ môn, HLV xuất sắc nhận 2 triệu đồng.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 13:00 18/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...