Khi cùng bước ra sân từ đường hầm, hai HLV đã cười đùa với nhau khá thoải mái. Conte đã nói: "Chúng ta sẽ có một cơn mưa bàn thắng chứ?" Ngay lập tức người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Jurgen Klopp cũng vui vẻ đáp lại: “Nhất trí thôi ông!”
Khoảng thời gian hiệp 1 là thời điểm Conte còn khá điềm tĩnh cũng những lời chỉ đạo nhẹ nhàng. Một phần là vì các cầu thủ Chelsea chơi bóng theo đúng những gì ông mong muốn. Ngay trong những phút đầu của hiệp 1, Cahill đã có bàn mở tỷ số khá sớm. Không giấu được sự vui mừng, Conte thốt lên: “Thế chứ, ngon đấy!”
Nhưng sau giờ nghỉ, Conte thể hiện rõ sự sốt ruột khi chứng kiến Chelsea có phần lép vế trước Liverpool. Tiếp sau đó những phút căng thẳng của hiệp 2 được đẩy lên đỉnh điểm với pha vào bóng của Fabregas ở phút 71. Lúc này, Antonio Conte không giấu nổi sự tức giận:
“Thẻ đỏ ư, cái quái gì vậy, nó đã co chân lại. Thẻ vàng thôi chứ, gã mập khốn kiếp.” Tất nhiên, lời nói của Conte không thể đến tai vị vua áo đen vì xung quanh quá ồn ào. Cơn giận của cựu thuyền trưởng Juventus chỉ nguôi ngoai khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và Chelsea bảo vệ được chiến thắng sát nút 1-0.