MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Kaka: “Cầu thủ Real Madrid phải mặt dày để cho… fan la ó”

    15:04 Thứ bảy 19/09/2015

    (BongDa.com.vn) – Kaka vừa có những chia sẻ về thời gian khoác áo Real Madrid, đồng thời tiết lộ mối quan hệ với Jose Mourinho không tệ như mọi người nghĩ.

    (BongDa.com.vn) – Kaka vừa có những chia sẻ về quãng thời gian khoác áo Real Madrid, đồng thời tiết lộ mối quan hệ với ông thầy cũ Jose Mourinho không tệ như mọi người nghĩ.

    Kaka
    Kaka “mặt dày” nhờ công lao của fan Real Madrid. Ảnh: internet
    K
    aka hiện đang khoác áo Orlando City thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ tại MLS. Trả lời phỏng vấn Marca về cảm nghĩ liệu rằng bản thân có thực sự bị đối xử tệ bạc trong quãng thời gian thi đấu tại sân Bernabeu, tiền vệ 33 tuổi người Brazil cho biết:

    “Không, tại Real Madrid thì áp lực luôn đặt lên bạn từ truyền thông cho đến fan hâm mộ. Họ la ó bất kể cầu thủ nào, có lúc Cristiano Ronaldo cũng bị la ó vào cuối trận. Khi bạn cân nhắc xem cậu ấy đã thi đấu tốt như thế nào, đã tạo nên lịch sử như thế nào, thật khó tin là cậu ấy vẫn bị la ó.”

    “Do đó, không ngạc nhiên khi ngay cả Iker Casillas, Zidane và Ronaldo (Lima) cũng nhiều lần bị vậy trong quá khứ. La ó là một phần truyền thống của CLB này và nó rất khó để thay đổi. Trở thành một cầu thủ Real Madrid giúp tôi phát triển da mặt dày hơn.

    Nói về mối quan hệ với HLV cũ Jose Mourinho, người hiện đã chuyển sang dẫn dắt Chelsea, Kaka cho biết: “Tôi luôn luôn muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và sự tôn trọng của mình với các quyết định của ông ấy. Mối quan hệ của tôi với Mourinho không thực sự tệ như mọi người nghĩ.

    “Đúng là có những điều tôi không thể đồng ý với ông ấy, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tập luyện chăm chỉ. Bạn biết không, có một niềm an ủi về những gì ông ấy nói khi cả hai cùng rời khỏi Real Madrid. Đó là ông ấy khen tôi luôn giữ sự chuyên nghiệp tối đa của một cầu thủ hàng đầu.”

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...