MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Jose Mourinho và kiểu bóng đá mới bất đắc dĩ

    11:23 Thứ năm 27/08/2015

    Người ta mỉa mai, nguyền rủa Jose Mourinho và cho rằng ông đang phá hoại bóng đá, đội bóng của ông chỉ biết dựng xe buýt mà thôi.

    (BongDa.com.vn) – Có 3 yếu tố làm nên tên tuổi của Jose Mourinho: vinh quang, kiêu ngạo và tư duy bóng đá có phần tiêu cực. Nhưng khác với mọi khi, mùa giải năm nay có lẽ ngoài CĐV của The Blues thì những người khác cũng muốn xem Chelsea thi đấu vì sẽ được thấy nhiều bàn thắng.

    Chelsea giành chiến thắng một cách vất vả trước West Brom. Ảnh: Internet.
    Chelsea giành chiến thắng một cách vất vả trước West Brom. Ảnh: Internet.

    Chelsea, từ khi Mourinho đến vào năm 2004 thì đã nổi tiếng với triết lý thà thắng 1-0 hơn là 4-3. Người ta mỉa mai, nguyền rủa Mourinho và cho rằng ông đang phá hoại bóng đá, đội bóng của ông chỉ biết dựng xe buýt mà thôi. Nhưng 3 trận của Ngoại hạng Anh có Chelsea tham gia thì 12 bàn đã được ghi, trong đó các học trò của Mourinho đóng góp 5 bàn. Nhiều hơn cả những Man United, Arsenal hay Liverpool.

    Thế nhưng đó chỉ là tình huống bất khả kháng của Mourinho mà thôi. Triết lý xưa nay của ông là không để đối phương ghi bàn chứ không phải ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Tuy nhiên tình hình bây giờ không cho phép Mourinho có nhiều sự lựa chọn.

    Ba trận đã qua không phải Chelsea của Mourinho chủ trương chơi thứ bóng đá sexy, cống hiến nhưng tiếc rằng luôn bị đối phương ghi bàn nên họ không còn cách nào khác phải tìm cách ghi bàn nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng (dù không phải lúc nào cũng làm được).

    Một thứ đã trở thành bản sắc và là niềm tự hào của Mourinho chính là sự chắc chắn nơi hàng thủ ở bất kỳ đội bóng nào ông đến. Nhưng Chelsea năm nay đã đánh mất thứ bản sắc đó và đang lộ ra là một điểm yếu nguy hiểm. Vẫn là Nemanja Matic, John Terry, Gary Cahill hay Thiabaut Courtois tạo nên hệ thống phòng ngự cho Chelsea nhưng hệ thống này không còn vận hành trơn tru như chính họ mùa rồi.

    Người sa sút phong độ, kẻ gánh nặng tuổi tác… khiến cho chiếc xe buýt trứ danh của Mourinho giờ chỉ là chiếc xe tàn và bức tường kiên cố ngày nào giờ chẳng khác gì đống gạch vỡ. 7 bàn thua và hai chiếc thẻ đỏ (Courtois và Terry) sau ba trận đã lột tả hết sự thất vọng của hàng phòng ngự các nhà ĐKVĐ. Và có lẽ không phải ngày một ngày hai mà Mourinho có thể tu sửa lại chiếc xe buýt hay bức tường của mình.

    Tuy nhiên sự mỏng manh của hàng phòng ngự Chelsea thế mà lại hay. Điển hình là trong ba trận đã qua có nhiều bàn thắng mỗi khi họ thi đấu. Việc ghi bàn vào lưới Chelsea không còn gian nan nữa sẽ giúp cho các đối thủ của họ tự tin hơn. Hãy trông Swansea City hay West Brom sẽ thấy rõ.

    Hàng phòng ngự của The Blues đang dần suy yếu. Ảnh: Internet.
    Hàng phòng ngự của The Blues đang dần suy yếu. Ảnh: Internet.

    Bên cạnh đó, khi mà thừa biết hàng phòng ngự suy yếu, không thể trông mong chuyện cứ thắng 1-0 nữa, rất có thể Mourinho sẽ phải đổi tư duy thắng 4-3 để tìm kiếm chiến thắng. Khi đó với những ai yêu mến bóng đá đẹp sẽ vui hơn và thích xem Chelsea hơn, và biết đâu đấy người ta sẽ chẳng ghét bỏ Mourinho nữa.

    Nhưng đó chỉ là giả thiết và mong muốn của chúng ta, còn Mourinho chắc chắn khó mà thay đổi triết lý bóng đá của mình, cái triết lý giúp tiếng tăm ông vang dội từ Porto, Chelsea đến Inter Milan hay Real Madrid. Và ông cũng biết rằng sự yếu kém của hàng phòng ngự đang đe dọa những tham vọng của Chelsea trong mùa giải năm nay.

    Dẫu vậy, để cải tạo hàng phòng ngự này cũng không phải dễ dàng gì đối với Mourinho. Thế nên dù muốn hay không thì ông cũng phải chọn kiểu bóng đá mới, lấy công bù thủ, dù đó chỉ là giải pháp tình thế trong thời gian ngắn. Và biết đâu chừng chính việc làm bất đắc dĩ này của Mourinho lại tạo nên một Chelsea sexy hơn và đáng xem hơn trong con mắt của mọi người.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...