MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Jack Grealish nổi cơn thịnh nộ sau thất bại trước Man City

    06:13 Thứ hai 02/03/2020

    BongDa.com.vn Jack Grealish tỏ rõ sự không hài lòng của mình sau thất bại của Aston Villa trước Man City trong trận chung kết League Cup.

    Tại Wembley, Aston Villa dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Man City. Và khi trận đấu mới trôi qua được 30 phút, đội bóng của Pep Guardiola đã dẫn trước 2-0, nhờ các pha lập công của Sergio Aguero và Rodri.

    Villa đã nỗ lực thi đấu trong thời gian còn lại, nhưng cũng chỉ ghi được bàn thắng duy nhất do công của Mbwana Samatta phút 42.

    Let's be honest' - Jack Grealish launches furious rant after Man City defeat - Bóng Đá

     Grealish không nuốt trôi thất bại.

    Ở trận chung kết này, xuất hiện tình huống đáng tranh cãi trong bàn thắng của Rodri. Thủ quân Aston Villa, Jack Grealish tin rằng trọng tài Lee Mason đã mắc sai lầm khi cho Man City hưởng quả phạt góc, để từ đó Rodri đã lập công, bởi bóng ra khỏi sân từ chân của Ilkay Gundogan.

    "Thành thật mà nói, Man City đã giành chiến thắng nhờ một bàn thắng không bao giờ nên là bàn thắng, bởi vì đó không phải là một quả phạt góc", Grealish nói với Sky Sports.

    "Trọng tài nói rằng Gundogan đã ở ngoài sân khi bóng trúng anh ấy, nhưng rõ ràng không phải vậy. Sau hiệp 1, chúng tôi đã đến phàn nàn, nhưng ông ấy không muốn đưa ra một lời giải thích.

    Rõ ràng là rất khó hiểu, bởi vì một câu lạc bộ như Aston Villa đã không giành được bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Chúng tôi đến đây hôm nay cho một trận chung kết và chúng tôi thua bởi một bàn thắng không bao giờ nên được công nhận."

    Những bàn thắng đẹp của Manchester City trong năm 2019:

    Minh Tuấn | 05:43 02/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...