MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Ibrahimovic: "Tại Juventus, tôi là người mạnh nhất!"

    06:08 Chủ nhật 17/12/2017

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã có những trải lòng về những năm tháng thi đấu tại Juventus. Qua đó anh vẫn tự tin mình mới là cầu thủ giỏi nhất lúc ấy.

    Trả lời phỏng vấn trên Sky Sport Italia, ngôi sao đang thi đấu tại Man United, Zlatan Ibrahimovic đã không ngần ngại chia sẻ về quá khứ đã từng chơi bóng cho Juventus. Anh kể lại: "Khi tôi đến Juventus lúc ấy thì đội đã có cả một dãy ngân hà gồm Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Fabio Cannavaro...

    Ibrahimovic:

     Ibra thừa nhận đã rất nỗ lực và thi đấu nghiêm túc khi còn ở Juvnetus.

    Nhưng chỉ có hai người bạn thân luôn bên cạnh tôi là Pavel Nedved và Lilian Thuram. Juve lúc đó cứ như "Đội hình xuất sắc nhất do FIFA bầu chọn vậy." Với một rừng ngôi sao thì điều gì đã làm nên tên tuổi và tính cách của một Zlatan Ibrahimovic? Đó là thắc mắc của khá đông người hâm mộ.

    Nhưng có lẽ đi đâu Ibra cũng thể hiện cái tôi ngông nghênh, và đôi khi chính điều ấy lại khiến anh có được sự thu hút đến lạ. Anh tiếp tục kể: "Mỗi lúc trước khi thi đấu, cả đội đứng trong đường hầm thì đương nhiên đội trưởng Del Piero sẽ là người ra sân đầu tiên. Tiếp đó đến Cannavaro, Trezeguet, Buffon và nhiều người nữa.

    Nhưng tôi luôn là người đi ra sau cùng. Bạn không hiểu vì sao đúng không? Đơn giản thôi, thói quen tôi khi ấy nó là vậy." Đó cũng là một cách thể hiện cá tính rất độc đáo của Ibra.

    Đến khi phóng viên hỏi tại sao Ibra lại ra đi vào năm 2006 thì vẫn chất giọng ngông nghênh, tiền đạo người Thụy Điển bình thản trả lời. "Lúc đó tôi luôn đặt ý thức làm việc chăm chỉ nhất có thể. Nhưng tại Juvnetus thì chẳng có sự chăm chỉ nào là đủ cả.

    Họ cần chiến thắng ở mọi lúc mọi nơi. Đó là tinh thần tốt. Tôi ra đi nhưng xin khẳng định tại Juventus lúc ấy, tôi là người giỏi nhất!"

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:35 15/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...