MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • HLV Park lý giải cách dùng Công Phượng

    10:35 Thứ sáu 26/10/2018

    Yêu cầu Công Phượng tập riêng vào buổi sáng nhưng lại tung anh ra sân khi đá giao hữu với Seoul FC vào chiều 25/10, HLV Park Hang-seo thể hiện rõ cách khai thác tối đa tài năng của chân sút trẻ HAGL.

    Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Seoul FC vào chiều 25/10, HLV Park Hang-seo cho biết ông hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam. Các học trò của ông khép lại trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng cuộc lội ngược dòng ấn tượng, nhờ 2 pha lập công của Công Phượng và Đinh Thanh Trung.

    Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Trận đấu này tôi đã tung vào sân rất nhiều cầu thủ ở cả 2 hiệp đấu. Kết quả khiến tôi khá hài lòng. Điều quan trọng nhất trong những trận đấu như thế này là giúp đội bóng có thể tập luyện và triển khai các chiến thuật khác nhau."

    Về người thay thế vị trí của Văn Thanh, HLV Park Hang-seo khẳng định ông đã có giải pháp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng cho 23 cái tên tham dự AFF Cup 2018. Trong khi đó, giải thích về quyết định tung Công Phượng vào sân dù sáng nay chân sút xứ Nghệ đã phải tập riêng, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Sáng nay, bài tập của Phượng không quá nặng, việc Phượng vào sân vào thời điểm nào là ý đồ chiến thuật riêng và tôi cần để Phượng có cảm giác thi đấu tốt nhất. Tôi muốn mọi cầu thủ vào sân thi đấu để có thể lựa chọn được những con người tốt nhất."

     - Bóng Đá

     Công Phượng (phải) vẫn là nhân tố quan trọng trong chiến thuật của HLV Park Hang-seo Ảnh: Hải Anh

     Nói về quãng thời gian 1 tuần tập luyện tại Hàn Quốc đã qua, ông Park cảm thấy khá hài lòng về tình hình của đội bóng. Nhà cầm quân 60 tuổi này bày tỏ: "Sau 1 tuần, tình trạng thể lực các cầu thủ đã bắt đầu khá dần; cùng với đó, tư duy chiến thuật theo sơ đồ của tôi cũng bắt đầu được các cầu thủ triển khai khá tốt."

    Sau thất bại 1-2 ở trận mở màn chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước Incheon United FC, tuyển Việt Nam đặt quyết tâm giành kết quả tích cực hơn ở cuộc đọ sức với "liều thuốc thử" thậm chí còn mạnh hơn: Seoul FC. Đây là đội bóng từng 6 lần vô địch, 5 lần giành ngôi á quân K-League (Giải Vô địch Hàn Quốc) và 2 lần lọt đến chung kết AFC Champions League. Xuất phát với đội hình có thiên hướng phòng ngự phản công nhưng tuyển Việt Nam lại chơi sòng phẳng và thậm chí tạo ra thế trận lấn lướt so với đối thủ. Nếu may mắn và chỉn chu hơn trong một vài cơ hội dứt điểm, Văn Toàn hay Minh Vương đã có thể mở tỉ số.

    Trong tình thế ép sân, các học trò của HLV Park Hang-seo lại bất ngờ phải nhận bàn thua từ một miếng đánh biên đơn giản, vốn là sở trường của các đội bóng xứ kim chi. Hiệp 1 khép lại với đôi chút tiếc nuối khi tuyển Việt Nam chơi ấn tượng nhưng vẫn phải tạm rời sân với cách biệt 1 bàn thua. Sau giờ nghỉ, ông Park quyết định thay cả 11 gương mặt ở đội hình xuất phát. Dù vậy, các chàng trai áo đỏ vẫn tạo ra thế trận lấn lướt và xứng đáng có được 2 pha lập công ở phút 65 và 80 của Thanh Trung và Công Phượng.

    Chiến thắng ở một trận đấu giao hữu không có quá nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng hơn với thầy Park có lẽ là màn trình diễn tốt của các học trò. Tuyển Việt Nam sẽ còn 1 trận giao hữu nữa với CLB Seoul E Land sau đó 4 ngày trước khi trở về nước vào ngày 30/10. Đó cũng là thời điểm HLV người Hàn Quốc chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam sẽ dự AFF Cup 2018 trước khi bay sang Lào đá trận mở màn bảng A. 

    Anh Dũng | 06:51 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...