MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • HLV Huỳnh Đức so sánh bàn thua của Đà Nẵng với môn quần vợt

    14:14 Chủ nhật 12/07/2015

    HLV Huỳnh Đức cho biết: “Bàn thứ hai giống như việc “đánh bóng chạm lưới” ở môn Tennis vậy, đơn giản là không thể làm gì hơn.”

    (BongDa.com.vn) – Đúng như những gì được chờ đợi, trận đấu tâm điểm vòng 15 V-League 2015 giữa SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương đã diễn ra tương đối sôi nổi. Trong một ngày tận dụng tốt những sai lầm từ phía đối thủ, Bình Dương đã có được chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên đất khách.

    HLV Huỳnh Đức phát biểu sau trận SHB Đà Nẵng thua Becamex Bình Dương. Ảnh: Thanh Hoài.
    HLV Huỳnh Đức phát biểu sau trận SHB Đà Nẵng thua Becamex Bình Dương. Ảnh: Thanh Hoài.
    V
    ới lợi thế được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ tuyệt vời từ khắp khán đài sân Chi Lăng, Đà Nẵng đã không ngần ngại dâng cao đội hình lên phần sân đối phương. 25 phút đầu trận, nhìn chung Đà Nẵng kiểm soát gần như hoàn toàn trận đấu, nhưng cơ hội là điều mà đội bóng này đang thiếu. Khi vẫn còn loay hoay tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước, Đà Nẵng đã nhận phải đòn hồi mã thương từ phía Bình Dương. Hàng phòng ngự đứng sai vị trí, tạo cơ hội cho Quang Vinh đệm bóng kĩ thuật để mở tỉ số trận đấu ở phút 27.

    Để đối thủ dẫn trước, Đà Nẵng còn đón nhận thêm một tổn thất lớn nữa khi Huy Toàn gặp phải chấn thương và ra sân nhường chỗ cho Ngọc Thắng ở phút 30. Bị dẫn bàn, Đà Nẵng rất quyết tâm dâng cao song không thành. Tưởng chừng như hiệp một sẽ khép lại với kết quả 1-0, Bình Dương bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Moses dẫn bóng bên cánh phải, sút bóng đập chân Văn Học, bóng chuyển hướng và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Lê Văn Hưng. Kết thúc hiệp một, Bình Dương nắm giữ lợi thế cực lớn.

    Bước sang hiệp hai, dù nỗ lực dâng cao và có được vài cơ hội rõ ràng (tiêu biểu là hai tình huống đối mặt của Fraser và Quốc Anh). Tuy vậy, các chân sút bên phía Đà Nẵng xử lí rất kém ở những thời khắc quyết định, qua đó khép lại trận đấu với kết quả cuối cùng 2-0 nghiêng về đội khách Bình Dương.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Đội thua, nhưng tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi chỉ thiếu bàn thắng mà thôi, và cả may mắn nữa. Bạn thấy đấy, bàn thua đầu tiên chúng tôi thua vì không thực hiện tốt đấu pháp, còn bàn thứ hai giống như việc “đánh bóng chạm lưới” ở môn tennis vậy, đơn giản là không thể làm gì hơn.”

    Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận hôm nay Bình Dương đã may mắn: “Tôi thừa nhận là hôm nay chúng tôi đã gặp may. Thi đấu trên sân Chi Lăng vốn là điều rất khó khăn, tuy nhiên toàn đội đã rời sân với một chiến thắng.”

    Với kết quả này, Bình Dương tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu BXH V-League 2015 với 32 điểm (hơn đội xếp thứ hai Thanh Hóa một điểm). Với SHB Đà Nẵng, trận thua này đã khiến thầy trò Huỳnh Đức đánh mất vị trí thứ tám vào tay Hà Nội T&T (19 điểm).

    Thanh Hoài - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...