MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Hãy thôi nhắc lại chuyện Italia năm 2004 mà nên nói về U23 Triều Tiên 2020

    21:25 Thứ ba 14/01/2020

    BongDa.com.vn Cách đây 16 năm, tuyển Ý đã bị loại khỏi Euro 2004 bởi sự bắt tay của Thụy Điển và Đan Mạch. Nhưng đó là Euro còn đây là giải Châu Á nên sẽ khác?

    Tiếp tục hòa U23 Jordan khiến cánh cửa vào vòng trong của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á bị hẹp đi rất nhiều. Liệu chúng ta có giống như Ý tại Euro năm 2004?

    Trước hết hãy nói qua cục diện của bảng đấu mà U23 Việt Nam đang góp mặt. Với việc chỉ có hai điểm sau hai lượt đấu thì nguy cơ chúng ta về nước là khá cao. Lượt cuối nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau có tỷ số thì dù chúng ta có thắng U23 Triều Tiên bao nhiêu bàn vẫn bị loại. Trường hợp cặp đấu kia hòa 0 - 0 thì thầy trò Park Hang-seo phải hạ Triều Tiên cách biệt hai bàn trở lên mới không bị loại. Trường hợp U23 Việt Nam thắng trận cuối còn hai đội kia có phân thắng bại thì chúng ta sẽ đi tiếp. 

     - Bóng Đá

      U23 Việt Nam đang rơi vào hoàn cảnh như Italy năm 2004.

    Rõ ràng có lý do để e ngại rằng U23 UAE và U23 Jordan sẽ bắt tay loại U23 Việt Nam như cái cách Thụy Điển và Đan Mạch đã làm với Ý tại Euro 2004. Nhưng trước khi trông chờ các đối thủ sẽ fair-play hơn thì chúng ta phải tự cứu mình trước.

    Bởi điều kiện cần trước tiên là U23 Việt Nam phải thắng được U23 Triều Tiên rồi mới tính tiếp. Nhưng sau những gì đã thể hiện thì chúng ta có làm được điều này không thì mới là điều quan trọng

    Trước khi giải đấu khởi tranh giới chuyên môn đánh giá đội bóng của HLV Park Hang-seo rơi vào bảng dễ thở bởi U23 UAE là đáng ngại nhất còn U23 Jordan và U23 Triều Tiên không phải là chướng ngại quá lớn. Sau trận ra quân cầm hòa UAE nhiều người lạc quan còn cho rằng chúng ta vẫn có quyền mơ ngôi nhất bảng để tránh Hàn Quốc ở vòng tiếp theo.

     - Bóng Đá

     Cửa đi tiếp của chúng ta khá hẹp.

    Nhưng sau trận hòa không bàn thắng với Jordan thì mọi yếu điểm của chúng ta đều bị phơi bày. Đó là hàng phòng ngự (nhất ở hai bên cánh) không an toàn, tuyến giữa cực kỳ thiếu sáng tạo còn các tiền đạo chẳng có điểm rơi phong độ tốt. Đó là lý do U23 Việt Nam đá hai trận mà chưa ghi được bàn thắng nào. Tuy chưa đội nào phá lưới được U23 Việt Nam nhưng ngược lại chúng ta cũng chẳng có được bàn nào sau hai trận. Điều này sẽ gây ra bất lợi lớn khi thầy trò ông Park Hang-seo phải ghi càng nhiều bàn thắng vào lưới U23 Triều Tiên càng tốt.

    Ở giải năm nay với tư cách là đương kim á quân thì U23 Việt Nam bị chú ý rất nhiều. Sau UAE tới Jordan đã bắt bài thành công chúng ta khiến thầy trò Park Hang-seo chẳng phát huy được những thế mạnh của mình và tất nhiên không tạo được bất ngờ nào như tại Thường Châu năm 2018. Hãy xem Quang Hải vất vả thế nào còn các đợt lên bóng của U23 Việt Nam bị bẻ gãy ra sao đủ thấy các đối thủ đã nghiên cứu chúng ta quá kỹ. Tất nhiên U23 Triều Tiên cũng có thể làm được như vậy.

     - Bóng Đá

    U23 Triều Tiên không dễ bị đánh bại.

    Cơ hội đúng là chúng ta vẫn còn nhưng khi quyền tự quyết không nằm trong tay mình thì U23 Việt Nam chỉ nên tự trách mình. Thôi thì bóng đá có thắng có thua. Cho nên trước hết cứ đá một trận rực rỡ trước U23 Triều Tiên, thắng vẻ vang trước, sau đó nếu có về nước cũng là tư thế ngẩng cao đầu (không để thua) chứ đừng rời VCK U23 châu Á mà chẳng có chiến thắng và bàn thắng nào thì đối với một đương kim á quân quả là rất khó coi.

    Cát Tường | 20:55 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...