Với những người thuộc “phe ủng hộ” thì đưa ra lý do là trong một buổi lễ mừng công U23 Việt Nam cách đây không lâu, Hari Won được mời làm MC và cô chẳng khó khăn gì trong việc khuấy động không khí. Nhưng đừng quên rằng cô là một ca sỹ, một MC thì việc đó chẳng khó khăn gì. Và ai cũng biết cô ca sỹ người Hàn Quốc này nói tiếng Việt khá , cộng với đó là tên tuổi đang “hot” thì chuyện cô xuất hiện trong một buổi lễ như vậy chẳng có gì là to tát.
Bên cạnh đó “phe ủng hộ” còn cho rằng với tư cách là một người trong Showbiz, Hari Won sẽ biết cách giúp các cầu thủ - những người đang tạo được tên tuổi lớn trong lòng công chúng – tránh được những phiền phức không đáng có mà nhiều “nhân vật công chúng” hay mắc phải. Nhưng cần bình tĩnh lại để xem xem Hari Won sẽ mang lại điều tích cực ấy hay là ngược lại.
Thực tế cho thấy những ai có liên quan đến giới showbiz thì đều có ít nhiều rắc rối (cầu thủ nổi tiếng thì càng nhiều hơn). Tượng đài Lê Công Vinh không ít lần bị công kích vì liên quan đến người vợ là ca sỹ nổi tiếng. Thời ấy người ta nói rằng những điều mà Công Vinh làm cũng chỉ là những chiêu trò mà giới showbiz hay làm.
Hay như Công Phượng, sau khi có chút tiếng tăm đã vướng vào cuộc tình đầy sóng gió với một cô ca sỹ trẻ khác, suýt chút nữa đánh mất cả chính mình nếu không kịp vượt qua sức ép của dư luận.
Và gần đây những chàng trai trẻ của U23 Việt Nam sau những chiến tích lừng lẫy tại VCK U23 Châu Á (vào chung kết) và ASIAD (vào bán kết) cũng nhanh chóng là đối tượng được gán ghép với những cô người mẫu, chân dài có tiếng khác. Liệu việc xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo và vướng vào những lùm xùm như giới showbiz thì các tuyển thủ của chúng ta có đủ bản lĩnh để an tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo hay không?
Nếu tạm bỏ qua những điều ấy, thì một câu hỏi rằng liệu cô ca sỹ xinh đẹp kia có thích hợp làm công việc trong môi trường bóng đá hay không? Với nhiều người, trợ lý ngôn ngữ chỉ là dịch tiếng Hàn ra Việt và người lại. Nhưng, xin đừng gán cho “trợ lý ngôn ngữ” chỉ là “thông dịch viên” thông thường. Nếu xem đây chỉ là công việc như thông dịch viên thì ai làm biết tiếng Hàn đều làm được, cần gì đến Hari Won?
Nên hiểu rằng bất cứ ngành nghề nào cũng có “những yêu cầu chuyên môn” riêng biệt. Bóng đá cũng vậy và một người giữ vai trò trợ lý ngôn ngữ không chỉ phải dịch “đủ” mà còn phải dịch “đúng”. Nhưng với một người ngoại đạo, chẳng có nhiều kiến thức về bóng đá như Hari Won liệu có thể truyền tải hết ý mà HLV Park Hang-seo cần các học trò làm theo hay không?
Nhất là trong một trận đấu gay cấn, khi các cầu thủ chạy ra đường biên để nghe chỉ đạo từ HLV, điều mà họ muốn nghe và thấy là những lời chỉ đạo bằng tiếng Việt chính xác, rõ ràng và cái thần thái từ HLV trưởng hay cả người… trợ lý ngôn ngữ kia chứ không chỉ là một giọng nói lơ lớ tiếng Việt cùng dáng vẻ mỏng manh của một cô ca sỹ, MC chỉ quen việc cầm micro mà thôi.
Nhiều năm qua, các gameshow trên nhiều kênh truyền hình Việt Nam hay có chuyện diễn viên điện ảnh đi chấm… nấu ăn, đạo diễn phim làm giám khảo cuộc thi ca nhạc nên dẫn đến không ít chuyện bi hài. Thế cho nên hãy để Hari Won tiếp tục đi hát, làm MC và xem bóng đá còn làm trợ lý cho Park Hang-seo sẽ có người thích hợp hơn.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam