Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 vừa qua, Arsenal hoạt động rầm rộ nhưng chủ yếu nhằm mục đích cải thiện hàng phòng ngự. Sau tất cả, CLB Bắc London cũng hoàn thành kế hoạch được đề ra bằng hai thương vụ Pablo Mari (Flamengo) và Cedric Soares (Southampton).
HLV Mikel Arteta có thể tạm yên tâm với những gì mình đang có trong tay, nhất là khi hàng thủ The Gunner chưa bao giờ được đánh giá cao. Đặc biệt, cựu trợ lý của Pep Guardiola từng nhấn mạnh về việc bổ sung thêm một nhân tố chạy biên.
Song song đó, thượng tầng Pháo thủ cũng muốn gia cố hàng công trong bối cảnh Mesut Ozil có khả năng ra đi sau mùa giải 2019/20. Khoảng thời gian gần đây, đại diện của Premier League được cho là đã tiếp cận cầu thủ đang đầu quân cho Feyennoord.
Theo Daily Mail, Arsenal đã cử trinh sát theo dõi tiền vệ Orkun Kokcu suốt 18 tháng qua. Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Emirates muốn tổ chức đàm phán trước cả khi phiên chợ Hè 2020 khởi tranh. Mặc dù vậy, đại diện của Hà Lan có thể sẽ làm khó The Gunner.
Hợp đồng giữa "ảo thuật gia" người Thổ Nhĩ Kỳ và đội bóng chủ quản vẫn còn thời hạn đến tận năm 2023. Chính vì thế, Feyenoord nhiều khả năng sẽ ra mức giá tương đối cao cho tiền vệ 19 tuổi. Mặt khác, Pháo thủ cũng phải cạnh tranh với hàng loạt đội bóng Tây Ban Nha trong thương vụ này.
Mikel Arteta chia sẻ về kế hoạch nghỉ Đông của Arsenal: