MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Golden Boy 2016 nhận 'gạch đá' vì đùa cợt trước khi CLB xuống hạng

    17:11 Thứ sáu 11/05/2018

    Vài giờ trước khi Swansea xuống hạng, Renato Sanches thản nhiên lên mạng xã hội vui đùa. Hành động này khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cái gai trong mắt CĐV nhà.

     - Bóng Đá

     Cuộc đua trụ hạng Premier League chính thức khép lại với Swansea. Huddersfield đã xuất sắc cầm hòa Chelsea ngay tại Stamford Bridge để chính thức ghi tên vào Premier League 2018/19. Trong khi đó, Swansea với thất bại trước Southampton sẽ phải trở lại giải hạng nhất sau hành trình dài 7 năm.

     - Bóng Đá

     Trong khi người hâm mộ hồi hộp chờ tin từ trận đấu giữa Chelsea và Huddersfield, Renato Sanches thản nhiên lên mạng xã hội khoe bộ "emoji - biểu cảm" mới. Hành động này khiến người hâm mộ Swansea phẫn nộ. Trang cá nhân của tiền vệ người Bồ Đào Nha ngay lập tức trở thành nơi trút giận của CĐV "Thiên nga đen".

     - Bóng Đá

     "Cậu không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Swansea".

     - Bóng Đá

     "Thực trạng hiện nay là các cầu thủ chỉ chăm lo cho hoạt động trên mạng xã hội và kiểu tóc thay vì cố gắng để lại dấu ấn trên sân cỏ", người dùng Chickenhead9 cho biết.

     - Bóng Đá

     "Đùa à! Trong khi cuộc đua trụ hạng đang diễn ra gay cấn thì cậu chỉ quan tâm đến những trò chơi trên mạng xã hội", tài khoản matt penny buộc tội.

     - Bóng Đá

     "Sự xuất hiện của cậu thực sự là một sự phí phạm. Có cách nào để cậu rời Swansea ngay trước khi vòng 38 diễn ra không?, CĐV Ian Parfitt bức xúc.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, Renato Sanches có lẽ không mấy bận tâm về việc Swansea có trụ hạng hay không bởi anh sẽ trở về Bayern Munich ngay sau khi mùa giải 2017/18 khép lại. Tại Allianz Arena, "Golden Boy" 2016 sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc trụ hạng và sẽ được phấn đấu cho những mục tiêu lớn như chức vô địch Bundesliga hay Champions League.

     - Bóng Đá

     Chứng kiến Renato Sanches phải ngồi dự bị ở Bayern, HLV Paul Clement tận dụng quan hệ để đưa tiền vệ sinh năm 1997 đến Swansea dưới dạng cho mượn. Tại sân Liberty, nhà vô địch Euro 2016 sẽ được đảm bảo vị trí chính thức trong đội hình "Thiên nga đen".

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, sao trẻ 21 tuổi không thể thích nghi với môi trường bóng đá Anh khắc nghiệt. Sanches chỉ ra sân 12 lần tại Premier League mùa này, không ghi bàn, không kiến tạo và hoàn toàn mất hút kể từ sau trận thua Tottenham vào ngày 2/1/2018. Sau chuyến "du học" thất bại, tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn khi trở lại Bayern Munich.

    Tuấn Nguyên | 14:04 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...