MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Góc nhìn: Falcao sẽ là Torres tiếp theo tại Stamford Bridge?

    01:24 Thứ năm 18/06/2015

    Với màn trình diễn mờ nhạt của Falcao trong màu áo M.U mùa giải trước, người ta đã phải đặt ra câu hỏi liệu Falcao có trở thành Torres thứ hai của Chelsea?

    (BongDa.com.vn) – Trong ngày hôm nay, nhiều nguồn tin uy tín tại xứ sở sương mù đã xác nhận, Falcao sẽ chuyển tới Stamford Bridge ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này với một bản hợp đồng cho mượn từ AS Monaco. Tuy nhiên với màn trình diễn mờ nhạt của Falcao trong màu áo United mùa giải trước, rất nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi rằng liệu chân sút người Colombia có trở thành Fernando Torres thứ hai của Chelsea?

    zfalcao

     lần gần nhất khi được hỏi về Falcao, Mourinho đã có chia sẻ rằng: “Nếu tôi có thể giúp đỡ Falcao trở lại đẳng cấp vốn có của cậu ấy, tôi sẽ làm điều đó. Chính tôi cũng cảm thấy đau khổ khi mọi người ở Anh nghĩ rằng một Falcao thực sự chỉ là cầu thủ mà chúng ta đã chứng kiến tại Man Utd mùa vừa qua”. Giờ đây có lẽ trong tâm trí ‘người đặc biệt’, ông đang hướng về một mùa giải đầy những sự toan tính ở phía trước cùng với Falcao. Và Mourinho sẽ phải nghĩ cách để có thể thực hiện lời mình đã hứa với chân sút mà ông vô cùng ngưỡng mộ khi được chứng kiến anh ta thi đấu trong màu áo Porto và Atletico Madrid trước đây.

    Xét về bối cảnh hiện tại ở Stamford Bridge, quyết định bổ sung Falcao thực sự là vô cùng cần thiết và đúng đắn của Mourinho. Khi mà huyền thoại Didier Drogba đã nói lời chia tay câu lạc bộ, Loic Remy cũng đang ngấp nghé muốn đào thoát sau một mùa giải chỉ là sự lựa chọn thứ 3 nơi hàng tiền đạo của Mourinho. Phức tạp hơn, vấn đề thể trạng của Diego Costa là rất khó lường. Nếu chẳng may Diego Costa dính phải chấn thương dài hạn thì mọi tham vọng của Mou coi như đổ bể. Thực tế nhìn lại mùa giải trước, sự vắng mặt liên tục của Costa đã khiến Chelsea phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng rất may bằng đẳng cấp, bản lĩnh cùng sự bố trí nhân sự tài tình của Mou, The Blues đã có thể vượt qua tất cả.

    Kể từ lúc quay trở lại dẫn dắt Chelsea đến giờ, Mourinho vẫn đang gặp những rắc rối liên quan đến hàng tiền đạo. Nếu như ở mùa giải đầu tiên, Mourinho phải bực tức thốt lên ‘tôi chả có tiền nào nào’, hoài nghi về tuổi tác của Samuel Eto’o và ganh tị ra mặt với Monaco được thể hiện qua câu nói ‘Falcao không có đội bóng’. Thì ở mùa giải thứ hai, trong khi ‘Hổ dữ’ Diego Costa giúp Chelsea ‘bá đạo’ tại Premier League, nhưng sang đến Champions League thì chân sút gốc Brazil chẳng hiểu vì sao lại hóa ‘mèo lành’. Sự mờ nhạt của Costa ở giải đấu danh giá châu Âu là một phần nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Jose Mourinho bị loại cay đắng trước Paris Saint-Germain. Chẳng ai có thể tin được một sát thủ hàng đầu châu Âu như Costa lại chẳng thể ghi nỗi một bàn sau 7 trận đấu ở Champions League hồi năm ngoái.

    Nhắc đến Champions League, thì với Radamel Falcao khi sang Chelsea, chân sút người Colombia đã có thể hóa giải lời nguyền đầy kỳ lạ dành cho sự nghiệp của anh. Bởi lật lại hồ sơ đầy ắp những chiến tích của Falcao, người ta phải ngỡ ngàng với số 0 tròn trĩnh của ‘El Tigre’ tại Champions League. Chưa biết được rằng, Falcao có phải là ngôi sao sẽ làm thay nhiệm vụ của Costa ở giải đấu này hay không. Nhưng có điều đáng lo ngại là trường hợp của Falcao bấy giờ có nhiều nét tương đồng với bản hợp đồng kỷ lục của CLB, Fernando Torres.

    falcao3

    Không có gì phải bàn cải về tài năng của Torres trong vài mùa giải đầu tiên của El Nino khoác áo Liverpool. Nơi anh được nâng tầm trở thành một trong những chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới và khiến các fan phát cuồng bởi những pha làm bàn đầy mê hoặc và vô cùng quyến rũ của mình. Nhưng kể từ khi dính phải một chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào đầu năm 2010, trước kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Phi. Một chiến dịch mà đoàn quân thầy trò Vicente del Bosque đã bước lên đỉnh vinh quang của thế giới nhưng sự đóng góp của Torres là rất mờ nhạt. Hơn ai hết Rafa Benitez là người sớm nhận ra được sự vỡ nát trong cái vỏ bọc hoàng kim của số 9 người Tây Ban Nha. ‘Cạn kiệt’ là từ ngữ mà Benitez dùng để mô tả về Torres thời điểm đó. Không lâu sau khi Benitez rời Anfield, Torres được BLĐ The Kop đem bán cho Chelsea với mức phí lên đến 50 triệu bảng. Đó là thương vụ mà về sau người ta hay gọi là ‘cú lừa thế kỷ’ của Liverpool, chính sự mê mẫn đến điên cuồng của ông chủ Abramovich dành cho Torres đã góp phần làm nên bản hợp đồng hớ lịch sử của Chelsea trong triều đại được sở hữu bởi nhà tài phiệt người Nga.

    Cũng như Torres, Radamel Falcao dính phải một chấn thương đầu gối vô cùng tệ hại vào tháng 1/2014, trước một kỳ World Cup mà Colombia đã xuất sắc giành vé đến Brazil. Dù đã rất nỗ lực chạy nước rút để có thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng giấc mơ đã mãi rời xa với Falcao khi tất cả sự cố gắng của anh là vô vọng. Và một năm vừa qua, cùng với một mùa giải đáng quên tại Old Trafford, nhiều người lo ngại rằng Falcao có lẽ đang đi trên con đường của Fernando Torres. Cho những sự thay đổi chóng mặt mà chẳng còn ai nhận ra được họ đã từng là những con quái vật gieo giắc kinh hoàng cho khung thành đối phương như thế nào, tất cả chỉ vì một nguyên nhân: chấn thương đầu gối?

    Có thể Torres đã mất đi những gì tốt nhất vì một bước ngoặt đầy oái oăm nói trên. Nhưng cái còn lại duy nhất vẫn chính là bản năng của một siêu sao. Một khi họ bước vào những trận cầu mang tính sống còn, thời khắc đứng giữa giữa vinh quang và thất bại của câu lạc bộ. Bản năng thường tìm về với họ. Chắc chắc rất nhiều fan hâm mộ The Blues sẽ chưa thể nào quên được bàn thắng của Torres trong trận đấu với Barcelona tại Nou Camp, đó có lẽ là một trong những ký ức tuyệt đẹp nhất mà người ta nhớ về Torres trong khoảng thời gian khoác áo Lữ đoàn xanh thành London. Dù rằng chiêu mộ Torres có thể bị nhạo báng như một ‘trò hề’ trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Nhưng nếu được thay đổi quyết định thì có lẽ cả Abramovich và Chelsea vẫn chọn Torres. Chính từ một trong những niềm cảm hứng to lớn mà Torres tạo nên, có một cái gì đó để người ta tin rằng, Torres đến Chelsea để vô địch Champions League là một định mệnh, một sự định đoạt của số phận.

    zfalcao2
    Và quả thực nếu Falcao giống như Torres, dù không thể được hồi sinh bởi bàn tay của HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, trong quá khứ, Falcao vẫn luôn được biết đến như một cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn. Và trong một thời điểm nào đó khi Chelsea cần đến Falcao, Falcao có lẽ sẽ biết cách biến thân thành ‘Mảnh Hổ’ thực sự dù cho đã qua thời kỳ đỉnh cao và bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Vô địch Champions League cùng với Chelsea có lẽ là điều mà Jose Mourinho vẫn đang rất băn khoăn trong sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của ông. Vì vây dù Falcao có trở thành Torres cũng chẳng sao, nếu như ‘El Tigre’ là người được số phận chọn lựa, là người giúp Mou thỏa nguyện giấc mơ chưa từng có được tai Stamford Bridge.

    Anh Trường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...