(BongDa.com.vn) – Đức đang là nhà đương kim vô địch thế giới, họ cũng sở hữu dàn tài năng trẻ tài năng và dồi dào bậc nhất hiện nay. Nhưng tựu chung, có khá nhiều cầu thủ đang chạm ngưỡng và không phát triển thêm dù được kỳ vọng rất lớn.
Sau thất bại nặng nề ở Euro 2004, người Đức bắt đầu cải tổ mạnh mẽ bắt đầu từ việc đào tạo trẻ ở tất cả các câu lạc bộ. Hành động quyết liệt đó đã cho ra quả ngọt là hàng loạt các ngôi sao trẻ tiềm năng xuất hiện và đưa Cỗ xe tăng trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất thế giới.
Những Thomas Muller, Mesut Oezil, Marco Reus, Mats Hummels, Toni Kroos đều đang là những ngôi sao được hàng loạt ông lớn châu Âu săn đón hiện nay và ở đẳng cấp rất cao. Nhưng sau lứa này có vẻ các sao mai tiếp theo không được như kỳ vọng mặc dù vẫn có rất nhiều cái tên được nhiều người hâm mộ biết đến.
Mario Goetze là “thần đồng” được kỳ vọng bậc nhất nước Đức trong vài chục năm qua nhưng đến nay ngôi sao 23 tuổi này vẫn chưa thoát ra được cái mác này và vẫn chưa thể chiếm chỗ đứng vững chắc ở Bayern Munich mặc dù đã có trong tay hầu hết các danh hiệu. Hiện tại Goetze vẫn đang loay hoay đi tìm lại phong độ ngày ở Dortmund
Một ngôi sao được “điểm mặt chỉ tên” sẽ là người thừa kế cho Bastian Schweinteiger ở ĐTQG là Ilkay Gundogan đang tụt dốc không phanh sau chấn thương mắc phải năm 2013. Chậm chạp, nặng nề và cầu toàn là những điều người ta nhận thấy ở cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này, điều hoàn toàn tương phản với Gundogan trước đây.
Julian Draxler cũng là một sao mai không bật lên được dù đã lên đội một Schalke 04 được bốn năm. Trong giai đoạn đầu trình làng ở Bundesliga, cầu thủ sinh năm 1993 này cũng gây sốt bởi khả năng chơi bóng thượng thừa nhưng càng ngày Draxler càng chững lại và cũng không còn được nhiều đại gia săn đón như trước.
Lewis Holtby thậm chí còn rơi vào tình trạng thê thảm hơn bởi phải phiêu dạt hàng loạt đội bóng để tìm kiếm cơ hội mặc dù đã nổi lên ngay từ khi mới 17-18 tuổi. Thất bại trong việc khẳng định mình ở Tottenham khiến Holtby phải dạt sang Fulham rồi hiện tại là Hamburger nhưng cũng không khá khẩm hơn.
Một loạt sao trẻ Đức khác như Erik Durm, Christopher Kramer, Matthias Ginter, Emre Can, Max Meyer, … dù được biết đến khá nhiều và được trui rèn liên tục ở sân chơi Bundesliga nhưng vẫn không thể lên chân và trình độ chỉ ở mức thường thường bậc trung.
Hiện tại, vì lứa ngôi sao 1988-1989 của Đức vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao sung sức nhất nên Cỗ xe tăng vẫn có phong độ hủy diệt. Nhưng trong vài năm tới việc tìm ra một đội ngũ kế cận xuất sắc đang là nỗi lo cho ông Joachim Loew nhất là ở vị trí trung phong vốn vẫn giao cho lão tướng Miroslav Klose nhiều năm nay.
Hy vọng trong thời gian tới những sao mai trẻ của Die Mannschaff sẽ cải thiện được phong độ để sẵn sàng lĩnh ấn mà các đàn anh trao lại.