MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Góc AC Milan: Tương lai nào cho Gustavo Gomez?

    22:25 Thứ tư 24/01/2018

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay đã sắp kết thúc. Rất nhiều cầu thủ có thể tìm cho mình một bến đỗ mới để được ra sân thường xuyên hơn, tiếp tục niềm đam mê với trái bóng tròn. Thế nhưng, vẫn có những cái tên khác không có được niềm vui như vậy. Một trong số đó là Gustavo Gomez, trung vệ đang thuộc biên chế của AC Milan.

    Gustavo Gomez đến với AC Milan vào mùa hè năm 2016, trở thành cầu thủ người Paraguay đầu tiên khoác áo đội bóng chủ sân San Siro. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong lần đầu tiên đến với châu Âu, nhưng anh vẫn luôn cho thấy sự nỗ lực. Dưới thời huấn luyện viên Vincenzo Montella, anh đã ra sân tổng cộng mười chín trận vào mùa giải trước. Từ một trung vệ chậm chạp, lóng ngóng trong những ngày đầu, dần dần anh đã trở nên chắc chắn, mạnh mẽ hơn. Những nỗ lực của anh đã góp phần không nhỏ để đưa AC Milan quay trở lại đấu trường châu Âu sau nhiều năm vắng bóng.

     - Bóng Đá

     Gustavo Gomez ít có cơ hội ra sân mùa này cho AC Milan.

    Tuy vậy, bước sang mùa giải này, cuộc sống của Gustavo Gomez tại San Siro lại rẽ sang một hướng khác. Với sự xuất hiện của hai trung vệ hàng đầu là Leonardo Bonucci và Matteo Musacchio, cộng với sự trưởng thành vượt bậc của Alessio Romagnoli, đã khiến cầu thủ người Paraguay không thể chen chân vào một vị trí trong hành phòng ngự.

    Bên cạnh đó, các huấn luyện viên của AC Milan vẫn tin vào kinh nghiệm của Gabriel Paletta và Cristian Zapata, dù bộ đôi này đã không ít lần mắc sai lầm, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Ban lãnh đạo của Rossoneri đã muốn bán anh trong suốt mùa hè vừa qua, nhưng những nhập nhằng trên bàn đàm phán đã khiến anh tiếp tục phải gắn bó với màu áo sọc đỏ đen đến tận bây giờ. Tính đến thời điểm này, Gustavo Gomez mới chỉ được ra sân đúng một lần, nhưng cũng chỉ từ băng ghế dự bị tại Europa League.

    Nhận thấy cơ hội được thi đấu không nhiều, mùa đông này, trung vệ người Paraguay đã ngỏ ý muốn được ra đi. Ban lãnh đạo của AC Milan cũng chấp nhận điều đó. Rất nhiều câu lạc bộ sau khi biết tin này đã tìm đến để đàm phán với Rossoneri về tương lai của Gomez, trong đó có Flamengo, Udinese, Boca Junior, Brighton. Tất cả chỉ còn nằm ở khoản tiền chuyển nhượng mà họ đưa ra, hiện vẫn chưa làm hài lòng những người đứng đầu của đội bóng chủ sân San Siro.

    Ban đầu, AC Milan hi vọng rằng có thể dùng trung vệ người Paraguay này cộng thêm một khoản tiền để đổi lấy sự phục vụ của Jakub Jankto, người hiện đang khoác áo Udinese. Tuy nhiên, phía đội bóng chủ sân Friuli không chấp nhận điều này. Ngay sau đó, Flamengo đã đưa ra lời đề nghị đến nửa đỏ đen thành Milan. Đại diện của bóng đá Brazil muốn đưa tiền đạo trẻ Lincoln như một phần của hợp đồng chuyển nhượng Gustavo Gomez. Tuy nhiên, đến nay, có vẻ như việc đàm phán giữa hai câu lạc bộ đã bất thành.

    Cuối cùng, sau nhiều lần đánh tiếng, đến lượt Boca Junior gia nhập cuộc đua. Và đội bóng hàng đầu của Argentina tỏ ra quyết tâm nhất. Rất nhiều lời đề nghị đã được đưa ra, nhằm thuyết phục AC Milan. Mặc dù vậy, trải qua một quãng thời gian thương lượng khá dài, cả hai bên vẫn chưa thống nhất được mức phí chuyển nhượng.

    AC Milan đã đồng ý cho Boca Junior mượn Gomez trong mười tám tháng, và sau đó phải bắt buộc mua đứt. Số tiền mà Rossoneri muốn thu về không được nhỏ hơn mười triệu bảng. Song, phía Boca Junior chỉ muốn chi khoảng sáu triệu. Đến thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc, có vẻ như thương vụ này sẽ không thể tiến triển thêm được nữa. Giám đốc thể thao Massimiliano Mirabelli đã tuyên bố mọi thứ đã chấm dứt mà không tìm được tiếng nói chung giữa các bên.

    Boca Junior có lẽ sẽ không tìm được sự bổ sung chất lượng nơi hàng hậu vệ, bởi họ đã dành quá nhiều thời gian cho việc thương lượng về tương lai của cầu thủ người Paraguay. AC Milan cũng không thể cắt giảm quỹ lương, có thêm khoản tiền chuyển nhượng để đưa về San Siro thêm một gương mặt khác. Tuy vậy, người cảm thấy đau lòng nhất chắc hẳn phải là Gustavo Gomez.

    Với một cầu thủ, niềm vui lớn nhất là được ra sân chơi bóng thường xuyên. Việc ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn đồng đội thi đấu thôi đã khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái, trong khi hiện tại, vị trí của Gomez lại thường trực ở trên khán đài. Năm nay, anh mới bước sang tuổi 25, vẫn còn rất nhiều cơ hội để khẳng định mình, khát khao chơi bóng vẫn luôn cháy bỏng. Không tạo cơ hội cho anh được thi đấu là một điều vô cùng tàn nhẫn.

     - Bóng Đá

     Cơ hội tìm bến đỗ mới trong mùa đông này của Gustavo Gomez ngày càng nhỏ.

    Đến thời điểm này, việc Gustavo Gomez tìm được bến đỗ mới đã trở nên vô cùng khó khăn. Điều duy nhất mà anh có thể hi vọng lúc này, là huấn luyện viên Gennaro Gattuso nhìn thấy được những nỗ lực của mình, và tạo cơ hội để anh được ra sân, tiếp tục cống hiến cho AC Milan.

    Có lẽ, đã đến lúc vị thuyền trưởng của Rossoneri nên nghĩ đến điều này, thay vì đặt niềm tin vào những Zapata, Paletta, để rồi phải chịu những bàn thua đáng tiếc. Các milanista có lẽ cũng mong muốn như vậy. Họ sợ rằng đội bóng của mình mất đi thêm một tài năng, để rồi phải nuối tiếc, như trường hợp Valter Birsa, Aubameyang, Bryan Cristante trước đây.

    Không còn bao lâu nữa, phiên chợ mùa đông năm nay sẽ đóng cửa. Hi vọng rằng Gustavo Gomez sẽ sớm xác định được bến đỗ mới cho mình để có thể ra sân thường xuyên hơn. Thêm sáu tháng nữa không được thi đấu chính thức là một cơn ác mộng. Một người luôn cố gắng nỗ lực như anh không xứng đáng bị đối xử tệ bạc như vậy.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 24/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...