MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Gia cố hàng thủ, Chelsea giải cứu “người thừa” của Man City

    10:19 Chủ nhật 26/07/2020 | 1

    BongDa.com.vn The Blues bất ngờ đưa một ngôi sao thất sủng của Man City vào tầm ngắm.

    Mùa giải 2019/20 còn chưa khép lại, tuy nhiên các CĐV Chelsea đã được tận hưởng niềm vui vì công tác chuyển nhượng của đội nhà. Từ chỗ bị FIFA cấm mua sắm, CLB Tây London trở thành đội bóng Premier League hoạt động rầm rộ nhất trên thương trường. Tính đến hiện tại, The Blues mang về thành công hai cái tên đó là Hakim Ziyech cùng với Timo Werner.

    Tiếp đến HLV Frank Lampard sẽ ưu tiên nâng cấp hàng phòng ngự. Theo Football Insider, chiến lược gia người Anh đã đưa John Stones vào tầm ngắm. Stones là mẫu trung vệ lý tưởng với Pep Guardiola tại Man City. Tuyển thủ Tam Sư khiến nửa xanh thành Manchester phải móc hầu bao 47.5 triệu bảng để mang anh về sân Etihad từ Everton.

    Chelsea chiêu mộ John Stones - Bóng Đá

     Chelsea muốn có Stones.

    Tuy nhiên sau giai đoạn đầu thăng hoa, Stones dần thui chột và đánh mất vị trí thi đấu chính thức trong màu áo Man City. Thậm chí khi The Citizens khủng hoảng hàng thủ vì chấn thương của các trụ cột, HLV Pep Guardiola chỉ kéo Fernandinho về đá trung vệ hoặc tin dùng tài năng trẻ Eric Garcia chứ không sử dụng John Stones – cho dù anh hoàn toàn lành lặn.

    Thế nhưng kinh nghiệm và tiềm năng của Stones vẫn được Frank Lampard đánh giá rất cao vì vậy rất đáng để đầu tư. Cầu thủ 26 tuổi có lẽ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng vì anh cần dược ra sân nhiều hơn để phát huy thực lực của mình.

    Pep khẳng định tương lai

     
    Endo | 09:49 26/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...