MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Gareth Bale lần đầu bị mất danh hiệu ở xứ Wales

    21:44 Thứ ba 03/10/2017

    Sau 4 năm liên tiếp nhận danh hiệu xuất sắc nhất của bóng đá xứ Wales, cuối cùng Gareth Bale đã phải nhường cho cầu thủ khác.

    Người thay thế Gareth Bale đứng trên đỉnh vinh quang là Chris Gunter, cầu thủ của Reading đang thi đấu tại Championship (hạng hai của bóng đá Anh).

     - Bóng Đá

     

    Giải thưởng không chỉ là sự công nhận của mùa giải mà cho cả sự nghiệp của Gunter. Ở tuổi 28, anh đã có 81 trận đấu quốc tế (56 trận liên tiếp) và chỉ còn 11 trận nữa để đạt được kỷ lục của thủ môn Neville Southall, người đã đạt 92 trận. Gareth Bale có tổng cộng 68 trận.

    Không có giải thưởng chính, ngôi sao của Real Madrid nhận an ủi khi được các đồng đội của mình công nhận với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm trong danh mục được các cầu thủ lựa chọn. Trong danh mục người hâm mộ, tiền vệ Joe Allen của Stoke City được lựa chọn.

    Cuối cùng, Ben Woodburn được bầu làm Cầu thủ trẻ của năm, điều công nhận nhờ sự bùng nổ của tài năng trẻ đang khoác áo Liverpool. Khi mới chỉ 17 tuổi (sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 15/10), Woodburn ra mắt đội tuyển với bàn thắng hồi tháng 9 trước Áo.

    Quang Huy | 15:53 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...