MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Falcao – Costa: Cơn ác mộng mới cho Premier League

    01:39 Thứ sáu 19/06/2015

    Jose Mourinho có tính toán của mình: Một cặp song sát Falcao - Costa sẽ gây sợ hãi cho toàn giải Ngoại hạng.

    Falcao đã thất bại ở MU nhưng vẫn được Chelsea đón chào. Jose Mourinho có tính toán của mình: Một cặp song sát Falcao – Costa sẽ gây sợ hãi cho toàn giải Ngoại hạng.

    Falcao - Costa: Cơn ác mộng mới cho Premier League
    Falcao thất bại ở MU, một CLB đang chuyển giao chế độ và chưa đủ ổn định. Ảnh: Internet.

    Chelsea lẽ ra nên biết sợ. Họ đã từng trả rất nhiều tiền cho những Fernando Torres và Andriy Shevchenko để nhận lại gần như con số 0. Cả Torres và Sheva đều là những tiền đạo mà khi tới Chelsea, họ đã bị chấn thương thui chột phong độ lẫn sự tự tin thi đấu. Trường hợp của Radamel Falcao thiết tưởng cũng không ngoại lệ.

    Khi Manchester United chấp nhận trả mức lương 265.000 bảng/tuần mà Monaco từng phải gánh cho Falcao, người ta đã nghĩ đó là một cú trộm của mùa giải bởi không ai cho rằng một chân sút đáng sợ như Falcao lại có thể được MU sở hữu chỉ bằng một hợp đồng cho mượn. Chelsea sợ Falcao, họ đã nhận cú hat-trick của anh ở trận Siêu cúp châu Âu cách đây 3 năm. Mourinho cũng sợ Falcao, bởi 2 năm trước Real Madrid mất Cúp nhà Vua trong trận chung kết vì anh. Tiền đạo người Colombia khiến cả châu lục vừa sợ vừa yêu.

    Nhưng rồi Falcao thất bại. 4 bàn trong 29 trận, sút trúng đích đúng 1 lần trong 12 trận cuối ở Premier League, thậm chí chơi 70 phút chật vật cho đội U21 của MU hồi tháng Ba, v.v… Falcao đã xuống giá thê thảm. Sự di chuyển thông minh, sự tinh khôn trong xử lý vẫn còn, nhưng tốc độ thì đã mất vì rách dây chằng đúng 1 năm trước. Chơi bóng ở giải Ngoại hạng không chỉ cần kỹ thuật, anh còn phải có sức mạnh thể chất mà tốc độ là một phần thiết yếu.

    Vậy tại sao Chelsea vẫn đón chào Falcao? Jose Mourinho muốn chứng tỏ rằng mình có thể hồi sinh sự nghiệp của anh trong khi những HLV khác bó tay. Nhưng trên hết, đó là ở Chelsea, Falcao sẽ có cảm giác quen thuộc như ở Atletico Madrid.

    Thời gian ở MU là một khoảng thời gian không may mắn cho trung phong người Colombia, bởi anh được một đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao đưa về và lập tức đẩy ngay ra mặt trận để gánh vác tập thể. Nhưng ở Chelsea lúc này nội bộ đã ổn định, hệ thống thi đấu cũng giống như Atletico ngày trước và Falcao sẽ được sánh vai bên cạnh người đồng đội cũ Diego Costa. Falcao chỉ cần làm diễn viên phụ, Costa sẽ gánh vác khâu làm bàn chủ lực.

    Falcao - Costa: Cơn ác mộng mới cho Premier League
    Một cuộc tái ngộ Falcao – Costa có thể sẽ ra quả ngọt cho Chelsea. Ảnh: Internet.

    Vấn đề của Falcao bây giờ không phải là chấn thương, mà là những di chứng của chấn thương hằn sâu lên tâm lý của anh. Mùa giải trước anh có nhiều cơ hội hơn cả Didier Drogba, nhưng anh thường bỏ lỡ nó vì sức ép. Đến với Stamford Bridge, Falcao sẽ tự động biết mình không phải cầu thủ quan trọng nhất và sức ép vì vậy cũng giảm bớt. Mourinho luôn thích các dự bị của mình có khao khát thi đấu, thế nên những Hernan Crespo và Samuel Eto’o đã từng thành công trong thời gian ngắn chơi cho HLV người BĐN.

    Sự thoải mái giữa Costa và Falcao có thể mang đến một sức công phá khó cưỡng trong mùa giải 2015/16 cho Chelsea. Ngày trước Falcao là nhân vật chính thì bây giờ Costa là nhân vật phụ, nhưng họ biết cách chơi của nhau và đã từng ghi 38 bàn cùng nhau trong mùa giải La Liga 2012/13. Cặp Costa – Drogba tỏ ra không mấy thoải mái do họ cùng muốn làm người kết thúc các cơ hội, vậy thì cặp Falcao – Costa có thể sẽ tự nhiên hơn và cho ra kết quả tốt hơn bởi Falcao sẽ chấp nhận vai trò vệ tinh.

    Falcao - Costa: Cơn ác mộng mới cho Premier League
    Khoảnh khắc Diego Costa gỡ hòa 1-1 cho Atletico trước Real Madrid trong trận chung kết Cúp nhà Vua 2013. Bàn thắng của Costa được kiến tạo bởi Falcao. Ảnh: Internet.

    Một trong những ví dụ nổi bật nhất của sự phối hợp Falcao – Costa là trận chung kết Cúp nhà Vua 2013 mà Jose Mourinho trực tiếp mục sở thị trên ghế HLV trưởng Real Madrid. Bộ đôi này khiến hàng thủ Real mắc tới 25 lỗi và trực tiếp góp mặt trong bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 35. Costa đá chính trong vai trò hộ công, nhưng lại là Falcao nhảy múa qua các hậu vệ Real ở giữa sân rồi dàn xếp cho anh thoát xuống ghi bàn.

    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...