MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Được kì vọng là Xavi mới, Arthur Melo nói phũ với Barca

    12:37 Thứ sáu 13/07/2018

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng mới của Barcelona, Arthur Melo không muốn trở thành cái bóng của ai, chỉ muốn là chính mình.

    Dù cặp bài trùng trên hàng tiền vệ của Barcelona, Xavi Hernandez và Andres Iniesta đã rời khỏi CLB, nhưng hình ảnh của họ sẽ mãi còn ở lại Camp Nou và sẽ luôn là hình mẫu so sánh mỗi khi đội bóng này mang về một bản hợp đồng mới.

    Arthur Melo, ngôi sao trẻ người Brazil vừa cập bến Barca không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên tiền vệ này, như bao ngôi sao cá tính khác, không muốn bản thân bị so sánh với bất cứ ai.

     - Bóng Đá

     Arthur Melo vừa chính thức ra mắt Barcelona.

    "Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây hôm nay, từ khi còn rất bé tôi đã mơ ước được khoác áo Barcelona, do đó hôm nay thực sự là một ngày quan trọng với tôi."

    "Nhưng tôi không phải Xavi hay Iniesta, tôi là Arthur."

    "Được so sánh với họ là một niềm vinh dự, tôi không bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ và kính nể đối với họ. Tôi biết họ đã làm được những gì và đó cũng là mục tiêu của tôi, nỗ lực hết mình để có thể đến gần nhất với đẳng cấp của họ. Tôi sẽ phải chứng minh với tất cả mọi người vì sao mình được đến đây."

    "Từ nhỏ tôi đã được theo dõi rất nhiều cầu thủ xuất chúng của Brazil chơi bóng cho Barcelona. Tôi đã nói chuyện với Paulinho, Coutinho và Neymar. Tất cả họ đều nói với tôi rằng đây là một thành phố tuyệt vời, khí hậu ôn hòa và một nền văn hóa dễ dàng thích nghi."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 11:55 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...