(BongDa.com.vn) – Vẫn còn một trận đấu khá hấp dẫn nữa của Napoli và AC Milan diễn ra muộn vào rạng sáng ngày mai thế nhưng chừng đó trận đấu cũng đủ để có cái nhìn tổng quan về vòng đấu này.
NĐã lâu lắm rồi một vòng đấu ở Serie A mới lại kết thúc với ba trận hòa không bàn thắng. Điều này không nói lên sự tẻ nhạt của giải đấu mà phản ánh sự khốc liệt chắt chiu giành giật từng điểm một để phục vụ cho tham vọng của mình.
Tuy nhiên vòng này không phải nơi nào cũng “khô hạn” bàn thắng, có 26 bàn thắng được ghi trong 6 trận còn lại khiến các cầu trường Calcio sôi động. Một loạt chân sút bừng tỉnh như Edin Dzeko, Pazzini, Icardi hay Luca Toni giúp đội bóng của mình thực hiện được ý đồ. Đặc biệt là Inter Milan đã cắt được chuỗi trận khủng hoảng không lối ra bằng chiến thắng 3-1.
Ở vòng này, thẻ phạt tăng cao chóng mặt trở lại khi có tới 5 thẻ đỏ và 41 thẻ vàng được rút ra sau 9 trận đấu làm các trọng tài phải hoạt động hết công suất để kiềm chế các cái đầu nóng. Chỉ có đúng một đội chủ nhà là Atalanta thua trận chứng tỏ ưu thế rõ rệt của các “thánh địa” ở Serie A.
Cũng ở vòng này, một nỗi buồn khôn nguôi đã xảy đến với Di Natale khi anh bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng lập công cho Udinese. Chỉ vào sân được 15 phút cuối trận nhưng việc Udinese được hưởng quả penalty giúp cho Di Natale có cơ hội sáng sủa ghi bàn tuy nhiên quả phạt đền đã bị hỏng ăn khiến đội chủ sân Friuli thua trận.
Lúc này, người ta đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng cầm đèn đỏ. Cả ba đội bóng top cuối đều có điểm ở vòng này khi Frosinone quả cảm cầm hòa Lazio, Carpi cũng cưa điểm được với Torino trên sân khách. Ấn tượng nhất là Hellas Verona đã kiếm trọn ba điểm trước Chievo để nuôi hy vọng mong manh ở lại với Calcio.
Rõ ràng Serie A mùa này đang hấp dẫn và quyết liệt ở từng vòng đấu và từng cung bậc cảm xúc. Chẳng đội bóng nào có thể thảnh thơi với mục tiêu của mình như Scudetto, vé dự Champions League hay chiếc vé trụ hạng. Mọi điều còn ở phía trước và Calcio vẫn giữ được giá trị vẹn nguyên của mình.