MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Dortmund 3-2 Leverkusen: Sự nhún nhường đáng sợ của Dortmund

    11:41 Thứ hai 25/02/2019

    BongDa.com.vn Trận cầu tâm điểm vòng 23 Bundesliga, Borussia Dortmund đã vượt qua Leverkusen 3-2 ngay trên sân nhà.

    Rốt cuộc, Borussia Dortmund cũng có được chiến thắng đầu tiên sau khoảng thời gian trải qua 5 trận toàn hòa và thua. Thắng lợi này giúp đoàn quân của Lucien Favre tái lập khoảng cách 3 điểm với Bayern Munich và lấy lại tinh thần cho toàn đội sau phong độ thiếu ổn định trong 1 tháng vừa rồi.

    Hôm qua, Dortmund đã trình diễn một bộ mặt mà nhà vô địch cần phải có. Đừng nhìn vào tỉ số suýt sao 3-2 đã vội nói rằng đây là trận đấu ngang ngửa giữa 2 đội. Vì thực chất, đội bóng vàng đen đã chơi trên cơ trước Leverkusen tại Signal Iduna Park.

    Đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng vẫn chơi tấn công nhưng không theo kiểu ồ ạt, dồn dập và quá áp đảo đối phương. Lucien Favre đã quá "cáo già" khi chỉ đạo học trò chấp nhận nhường sân cho đoàn quân của Peter Bosz dù các học trò của HLV người Thụy Sỹ đang được thi đấu trên sân nhà. Tất nhiên, đó là cơ hội cho một đội bóng đang hồi sinh và chơi cực kỳ thăng hoa như Leverkusen dồn đội hình lên trong 90 phút. Vì vậy, câu lạc bộ chủ sân Bay Arena đã rơi vào cái bẫy do Dortmund giăng ra mà không hề hay biết.

     - Bóng Đá

    Lucien Favre đã cao tay hơn người đồng nghiệp.

    Đoàn quân của HLV người Hà Lan có rất nhiều tài năng trẻ xuất sắc nhưng thứ yếu nhất của những cầu thủ đó chắc chắn là kinh nghiệm lẫn sự già giơ trong một trận đại chiến. Với những cá nhân như Kai Havertz, Jullian Brandt, Leon Bailey, thật không khó để đội khách làm chủ khu vực trung tuyến.

    Đội khách có 67% thời lượng kiểm soát bóng còn chủ nhà sở hữu 33%. Thế nhưng, dù cầm bóng nhiều hơn đối thủ, số cú sút trúng đích của đội bóng đứng thứ 7 tại giải chỉ có 4. Thống kê đó ngang bằng với nhà vô địch Bundesliga 2011. Đáng nói hơn, để đạt số dứt điểm trúng khung là 4 như vậy, Leverkusen cần cho mình tổng cộng 13 cú sút, tức đạt hiệu suất 31%. Trong khi đó, Dortmund có hiệu suất 44% khi trong 9 cú sút đã có 4 tình huống đe dọa thủ thành Hradecky. Về độ hiệu quả, thầy trò Farve mới thực sự chính xác hơn.

    Đội bóng vùng Ruhr như một võ sỹ quyền anh chịu đòn để chực chờ cơ hội và đến lúc quyết định sẽ vùng lên đáp trả đối thủ. Thủ thành Burki phải 2 lần vào lưới nhặt bóng nên không thể đánh giá hàng thủ dưới sự chỉ huy của Akanji đã có một ngày thi đấu thành công. Tuy nhiên, thế trận nhún nhường đó là một sự chủ động trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Dortmund. Khi các cầu thủ áo trắng dồn lên làm chủ thế trận cũng tức là họ để lộ ra rất nhiều khoảng trống ở phía sau.

    Rất nhiều lần mỗi khi Dortmund tổ chức phản công, hàng thủ của Leverkusen đều bị các cầu thủ áo vàng bỏ lại phía sau. Nếu chính xác hơn một chút, Sancho và các đồng đội phải có nhiều hơn 3 bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Dortmund giành chiến thắng xứng đáng.

    Borussia Dortmund dường như đã tìm được thuyền trưởng thích hợp với đội bóng kể từ sau khi Jurgen Klopp ra đi. Trận đấu rạng sáng nay chứng minh rằng, họ xứng đáng là đội bóng đủ khả năng thách thức Bayern Munich tại giải quốc nội. Sự già giơ, biết người biết ta trong chiến thuật của Favre đang giúp đội bóng của ông có cơ hội vô địch giải đấu.

    Lucien Favre từng nói rằng chẳng lo lắng khi Dortmund gặp vấn đề phong độ trong 5 trận đấu liên tiếp vì ông tin tưởng các học trò sẽ sớm quay về guồng quay chiến thắng quen thuộc. Ít ra, cựu HLV Nice đã đúng sau khi đội nhà vừa đánh bại Leverkusen. Đó không phải là trận thắng may mắn khi tất cả đều nằm trong tình toán của chiến lược gia người Thụy Sỹ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong | 10:15 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...