MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Đồng Nai: Trong cơn bĩ cực

    22:06 Thứ ba 15/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Đến thời điểm này, cơ hội trụ hạng của Đồng Nai là hết sức mong manh.

    (BongDa.com.vn) – Đến thời điểm này, cơ hội trụ hạng của Đồng Nai là hết sức mong manh. Họ không còn quyền tự quyết mà phải trông chờ vào kết quả của các đối thủ trực tiếp.

    Đồng Nai: Trong cơn bĩ cực
    Đồng Nai để mất quyền tự quyết sau trận chung kết ngược với Đồng Nai. Ảnh: Internet.

    Cả Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tháp, những đối thủ trực tiếp của Đồng Nai ở những vòng đấu trước giờ đây đã yên vị. Chỉ còn sót lại mỗi XSKT Cần Thơ, nhưng cơ hội cho Đồng Nai chỉ là “5-10%” như chính lời thừa nhận của HLV Trần Bình Sự.

    Không còn quyền tự quyết, Đồng Nai buộc phải làm mọi cách để vớt vát cơ hội trụ lại V-League. Từ chuyện yêu cầu công an vào cuộc điều tra các trận đấu “có mùi” của HAGL, đến việc kêu gọi các đối thủ của họ thi đấu trung thực.

    Thực ra, chuyện Đồng Nai rơi vào hoàn cảnh như bây giờ không phải là điều gì quá bất ngờ. Bởi với vụ tiêu cực dàn xếp tỷ số ở mùa giải trước, lực lượng của Đồng Nai bị sứt mẻ nghiêm trọng, hơn nữa đội hình dính chàm khiến HLV lão làng Trần Bình Sự không kịp xoay sở, trong khi đó nguồn tài chính eo hẹp không cho phép Đồng Nai bạo chi để tạo ra “bom tấn”.

    Và với nhân sự chắp vá, Đồng Nai thi đấu vật vờ, không thể tạo ra bất ngờ và trở thành “ngựa ô” của giải như cách họ đã làm ở mùa giải trước. Thế nên, khi lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, thay vì trách đội bóng này nhường điểm, đội bóng kia đá nương chân, thi đấu không trung thực… thì Đồng Nai nên tự trách mình trước.

    Thứ nhất, với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng vì dính tiêu cực dàn xếp tỷ số, chính BLĐ của đội bóng phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra cớ sự ấy.

    Thứ hai, trong mùa bóng này, họ có quyền tự quyết số phận của mình, nhưng ngay trong trận “chung kết ngược” với đối thủ trực tiếp HAGL nhưng họ vẫn không thắng, thậm chí cũng không có nổi 1 điểm dù được đá trên sân nhà. Vậy thì trách ai bây giờ.

    Đồng Nai: Trong cơn bĩ cực
    HLV Trần Bình Sự cho rằng HAGL trụ hạng nhờ ‘các mối quan hệ’. Ảnh: Đình Viên.

    Thứ ba, nói như chính HLV Trần Bình Sự, Đồng Nai không có được các mối quan hệ tốt như những đội bóng khác. “Mối quan hệ tốt” ở đây là gì chắc ai cũng hiểu, và Đồng Nai cũng nên trách chính họ vì sao không có được các “mối quan hệ tốt” ấy.

    Bóng đá là một cuộc chơi, có kẻ thắng người thua. Nhưng ở V-League, chuyện thắng thua đôi khi không như người ta nghĩ. Có thể có những trận đấu “nghĩa tình” đấy, có mùi tiêu cực đấy, nhưng để làm sáng tỏ chuyện ấy có lẽ không phải là chuyện dễ, bởi đơn giản là “Bằng chứng đâu?”. Thế nên chuyện Đồng Nai vẫy vùng trong cơn bĩ cực âu cũng là điều dễ hiểu.

    Với những gì họ đã gắng sức chiến đấu từ đầu mùa giải đến nay, với tôi, Đồng Nai vẫn xứng đáng để trụ hạng. Chỉ tiếc rằng…

    (Bạn đọc: Trực Tô)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...